"Hơn chục năm nay người nghe có lẽ đã quá quen với giọng hát của mình qua những làn điệu dân ca, hoặc mang âm hưởng dân ca. Nay, mình thử chuyển sang thể hiện một thể loại khác, cũng trữ tình, cũng mượt mà, và không có gì khác biệt quá với chất giọng của mình. Thử thay đổi một chút xem sao...". Vì những ca khúc vốn đã đi vào lòng người qua nhiều thế hệ đã được nhiều tên tuổi thể hiện, nên quyết định chọn bài nào để hát lại, vừa phù hợp với mình, vừa phải "nghe được" quả không phải dễ. Và cuối cùng, được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè đồng nghiệp, và có một chút "liều" trong mình, album Dấu chân kỷ niệm đã ra đời, với những: Nỗi buồn gác trọ, Hoa tím người xưa, Mưa nửa đêm, Sao chưa thấy hồi âm, Hai chuyến tàu đêm, Mưa rừng, Sao anh nỡ đành quên, Thương hoài ngàn năm...
Vẫn chất ngọt ngào, đằm thắm của một Đông Đào, nhưng được phả thêm một chút âm sắc, thường được gọi là "sến", khi thể hiện những giai điệu của boléro, rumba, tiếng hát của chị hoàn toàn có thể chiếm được tình cảm của người nghe! Sau khi có album trong tay, được đồng nghiệp "cổ vũ", và chính bản thân Đông Đào nghe lại thấy cũng... khả quan, nên chị quyết định chuẩn bị làm tiếp một album nữa, cũng với những ca khúc vượt thời gian.
Nguyên Vân
Bình luận (0)