Đầu độc bạn trai vì tham tài sản thừa kế triệu đô

01/06/2024 13:58 GMT+7

Một phụ nữ ở bang Bắc Dakota (Mỹ) đã nhận tội sát hại bạn trai lâu năm bằng cách đầu độc nạn nhân vì nghĩ rằng có thể nhận được quyền thừa kế khối tài sản hơn 30 triệu USD, nhưng vụ thừa kế bị phát hiện chỉ là trò lừa đảo.

Đầu độc bạn trai vì tham tài sản thừa kế triệu đô- Ảnh 1.

Bị cáo Ina Thea Kenoyer

SỞ CẢNH SÁT MINOT

Đài NBC News hôm 31.5 dẫn hồ sơ tòa án cho thấy bị cáo Ina Thea Kenoyer, 48 tuổi, bị bắt hôm 30.10.2023 và bị truy tố về tội sát hại bạn trai Steven Edward Riley Jr., 51 tuổi, vào tháng 9 cùng năm.

Vào thời điểm bắt giữ nghi phạm, các nhà điều tra của Sở Cảnh sát Minot (bang Bắc Dakota) cho rằng bà Kenoyer có động cơ tài chính trong việc sát hại nạn nhân.

Ngày 3.9.2023, nạn nhân Riley đến sân bay cùng bạn bè để gặp luật sư chuẩn bị cho thủ tục thừa kế di sản, theo nội dung trát tòa.

Bạn bè nói với các nhà điều tra rằng ông Riley có kế hoạch chia tay với bạn gái Kenoyer sau khi họ hẹn hò được khoảng 10 năm.

Theo một người bạn, Kenoyer đã quẳng đồ đạc của bạn trai khỏi nhà vì biết tin ông Riley muốn cắt đứt quan hệ sau khi nhận được tài sản thừa kế, mà theo bà này phải hơn 30 triệu USD.

Đến nay, các nhà điều tra cho thấy nhiều khả năng vụ thừa kế là một trò lừa đảo, nhằm vào nạn nhân là ông Riley.

Tại sân bay hôm 3.9.2023, ông Riley nói với bạn bè rằng mình cảm thấy bị say rượu dù lúc đó không hề uống chất cồn, và gần như té ngã trong lúc xoay xở bước đi. Những người bạn muốn đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Kenoyer chỉ nói ông bị sốc nhiệt, cần về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, xe cứu thương được gọi đến nhà chung của hai người ở thành phố Minot. Khi đến nơi, nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh và không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông qua đời hôm 5.9.2023.

Kết quả giám định pháp y phát hiện nguyên nhân tử vong là do bị đầu độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.