Đầu năm đã hô phong hoán vũ

14/03/2008 22:43 GMT+7

Ai mà "oai" vậy? Lê Bình chứ ai! Đầu năm khán giả đi xem phim Duyên trần thoát tục đã "ồ à" khoái chí trong những cảnh đấu phép giữa nhà sư Bất Dị và tên phản thần nguyên là con cọp tu luyện thành tinh, cuối cùng nhà sư đã chiến thắng.

Lê Bình đóng vai Bất Dị (ảnh), ăn mặc lôi thôi, tay cầm gậy, tay lại bầu rượu li bì, giống như Tế Điên hòa thượng, nhưng thực ra đã đắc đạo, có thần thông. Khán giả trẻ em vỗ tay cho Bất Dị quá chừng. Đây là vai diễn "oai" nhất của Lê Bình từ trước tới nay, vì đạo diễn cứ giao cho anh các vai nông dân, công nhân nghèo khổ, bị ức hiếp, bi kịch. Ngon lành lắm thì lên tới chức giám đốc, mà lại là giám đốc ăn chơi, sa đọa. Thế nên anh rất ưng ý với nhân vật nhà sư này, chịu chơi cạo luôn cái đầu ba vá chứ không thèm hóa trang.

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.