Đầu năm, gặp lại những thủ khoa quê nghèo

03/01/2006 22:19 GMT+7

Đứa con út chịu thương chịu khó Nguyễn Văn Thắm, ở thôn Ân Thiện, xã Ân Phong, huyện miền núi Hoài Ân, tỉnh Bình Định là thủ khoa Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2004 - 2005. Thắm thi vào ngành Công nghệ thực phẩm với số điểm 26,5 (Toán 9.5, Hóa 9.0, Lý 8.0).

Trò chuyện với tôi, Thắm chân thành: "Em chỉ biết gắng học hết sức, đâu nghĩ đến chuyện thủ khoa". Danh hiệu thủ khoa mà Thắm đạt được trong kỳ thi vừa qua là kết quả của cả một quá trình cần mẫn, nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đến 6 anh chị em, ở miền quê trung du nghèo khó, việc học hành của Thắm vì vậy cũng lắm truân chuyên. Những anh chị vì gia cảnh chỉ học hết cấp II rồi ở nhà gắn bó với ruộng đồng. Thắm là con út nên gia đình quyết chí cho Thắm học lên  cấp III. Suốt mười hai năm học, Thắm là học sinh giỏi có tiếng. Cô Đặng Thị Hiệp, cô giáo chủ nhiệm của Thắm năm lớp 12 ở Trường PTTH Hoài Ân phấn khởi nói: "Thắm là con nhà nghèo nhưng siêng năng và chăm học. Thầy cô và bạn bè rất vui mừng và vinh dự khi cậu học trò nhỏ hiền lành của mình đạt được danh hiệu thủ khoa, trở thành tấm gương sáng cho những thế hệ kế tiếp của trường". Tuổi thơ của chàng thủ khoa này là những tháng ngày lam lũ, bươn chải vì miếng cơm manh áo. Ngoài những giờ lên lớp, Thắm phải làm việc đồng áng. Một mình Thắm "quản" đàn bò gần cả chục con, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thắm tâm sự: "Quê em vẫn còn nghèo khó, núi liền núi, ruộng đồng lại nhỏ hẹp. Người  quê em  vất vả, ít có cơ hội mở mang kiến thức. Em mong quê em tiến bộ hơn, bà con bớt khổ. Còn riêng em, được đi học là hạnh phúc rồi". Bố của Thắm, ông Nguyễn Đấu, năm nay đã 70 tuổi, khấp khởi vui mừng trước kết quả học tập của con, hỉ hả: "Nghèo cũng đã nghèo rồi, tui sẽ chạy vạy cho con học hết đại học. Không thành công thì con mình cũng có cơ hội thành nhân, về phục vụ quê nhà". Được biết, trong kỳ thi vừa qua Thắm còn đậu vào Đại học Tây Nguyên, chuyên ngành Y khoa (khối B) với số điểm 22. Không chỉ xuất sắc trong các môn khoa học tự nhiên,  chàng thủ khoa này còn cháy bỏng niềm say mê thơ ca.

Với thành tích của mình, chàng thủ khoa miền đất võ Nguyễn Văn Thắm vinh dự được nhận một suất học bổng Nguyễn Thái Bình trị giá 15 triệu đồng, tham gia học khóa tiếng Anh do Anh văn Hội Việt - Mỹ và Trung tâm tin học ĐH khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh tài trợ. Gặp lại sau một năm, Thắm tự tin và trưởng thành hơn so với ngày đầu mới bước vào giảng đường đại học. "Em vẫn còn nhớ như in ngày mà đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định gọi điện tới nhà để báo tin vui được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, em cứ ngỡ như đang nằm mơ. Cuộc sống và việc học tập của em đã thuận lợi hơn rất nhiều sau cái ngày nhận được tin vui đó".

"Đó là những đồng tiền vàng"!

Trong lúc đi tìm tư liệu viết về những gương mặt từng được chọn trao học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên, tôi mới biết rằng trong đó có một nhà báo giỏi ở đất Phú Yên. Đó là Dương Thị Thu Thủy (bút danh Dương Thủy) hiện là phóng viên Báo Phú Yên. Thủy là sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm học 1994 - 1995. Chị Phạm Thị Minh Hiền, Phó chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Phú Yên cho biết: "Năm đó, việc chọn người để nhận học bổng này vô cùng kỹ lưỡng, gắt gao. Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã phải phối hợp với các huyện để tìm hiểu, cân nhắc từng người một. Gút lại danh sách là 20 người, sau đó lại một lần nữa xét chọn còn 10 người để gửi vào Báo Thanh Niên và cuối cùng là 2 người được nhận học bổng, trong đó có Thu Thủy - một nữ sinh nhà nghèo học giỏi có tiếng và nhiều năm liền là một cán bộ Đoàn xuất sắc, một thanh niên


Thủ khoa
Dương Thị Thu Thủy trong ngày tốt nghiệp ĐH

tình nguyện hoạt động liên tục và bền bỉ".

Là chỗ đồng nghiệp nên câu chuyện giữa chúng tôi khá cởi mở: "Một triệu đồng học bổng Nguyễn Thái Bình lúc ấy đối với tôi lớn không thể tả! Cả mẹ tôi khi đó cũng chưa bao giờ cầm đến số tiền này. Mỗi suất cơm căng-tin tôi ăn khi đó chỉ sáu mươi ngàn đồng/tháng còn học phí thì 750.000 đồng/năm nhưng phải chạy đóng 2 lần, nhiều đứa bạn đã phải nghỉ học giữa chừng do không đủ tiền lo học phí. Thực sự đó là những đồng tiền vàng, chẳng những nâng đỡ tôi một bước dài trong cuộc sống, học tập mà còn giúp tôi nhận thức được sự ấm áp chia sẻ của cộng đồng...".

Ba năm liền Thủy là học sinh xuất sắc của Trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân). Mẹ già đột ngột bị bệnh nặng, cha mất sớm, gia đình neo đơn nên không thể  đi học đại học xa, chỉ còn cách học tại tỉnh để vừa học vừa làm, tiết kiệm thu vén để học và giúp đỡ mẹ. Và rồi Thủy đã tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 (1993 - 1997) khoa Đông Nam Á học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên. Bốn năm đại học là bốn năm Thủy phải ở nhờ đủ chỗ và làm thêm không biết bao nhiêu thứ việc. Khi thì bán căng-tin tại một trường cấp 3 ở thị xã Tuy Hòa, khi thì  dạy kèm Anh văn cho khoảng chục học trò đủ hạng,... Nhưng độc đáo nhất là chuyện Thủy đi diễn văn nghệ quần chúng để... kiếm tiền: "Nói anh đừng cười, mình phải luôn tranh thủ, có khi cúp cua để "đánh thuê" cho các địa phương và ngành quen biết trong các kỳ hội diễn. Đến nỗi nhiều người trong nghề đã nói: Sao con bé này là "lính" của nhiều đội văn nghệ thế...? Mỗi ngày tập luyện được mười nghìn đồng, rồi tiền thưởng, mỗi đợt hội diễn cũng kiếm được đôi ba trăm ngàn".

Thủy luôn là một giọng ca vàng chẳng những của các kỳ hội diễn mà còn liên tục của các đội văn nghệ xung kích, lưu động của Đoàn thanh niên, của cánh nhà báo,... Cũng phải thôi, Thủy tâm sự, dù lớn lên trong cảnh nghèo nhưng tiếng hát đã theo cô từ những ngày còn là học trò cho cả đến giờ đi làm báo, vẫn hát ru đứa con 6 tháng tuổi.

Hơn 8 năm trong nghề báo, Thủy luôn được cơ quan tin tưởng giao viết về các vấn đề xã hội. Từ gian khó vươn lên, có lẽ nhờ vậy mà cô luôn biết lắng cùng nhịp đập của những cảnh đời bất hạnh, những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Nhiều năm liền Thủy là chiến sĩ thi đua, liên tục đoạt các giải báo chí, mới đây nhất là giải Báo chí viết về trẻ em 2004 - 2005 do Phân viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội tổ chức.

Đình Phú - Hùng Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.