Nhà sản xuất... méo mặt !
Dở cười dở khóc là tình cảnh của hai nhà sản xuất tên tuổi trong giới truyền hình: Công ty Gia đình Việt (Vifa Corp) và M&T Pictures. Cả hai hiện giờ không biết xoay xở như thế nào trước những sự cố "ngưng quay, đứt sóng" giữa đường - điều họ không thể tưởng tượng được khi mạnh tay bỏ số tiền lớn ra đầu tư, sản xuất phim truyền hình.
Mùi ngò gai được các nhà sản xuất tên tuổi trong giới làm phim truyền hình thực hiện với tâm huyết "muốn góp một cái nhìn mới về chất lượng phim truyền hình" khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự, công nghệ và hợp tác với hai tập đoàn công ty lớn trong lĩnh vực giải trí của Hàn Quốc là CJ và F&C. Thế nhưng, chỉ mới 20 tập phim đã phải "án binh bất động" bởi nhiều lý do, trong đó có thể thấy rõ yếu tố phập phù của đồng tiền vốn quá lớn, đến 40 tỉ kinh phí, phim làm xong chưa chắc có sóng chiếu, chưa chắc tìm được spot quảng cáo cần phải đảm bảo để có lãi khi ê-kíp Vifa Corp không có lợi thế là một công ty quảng cáo có nhiều khách hàng tại Việt Nam; và cả râm ran chuyện từ gần một tháng nay, phía Hàn Quốc rút vốn, bỏ về nước...
| Mùi ngò gai có những dấu ấn đáng nhớ trong quá trình thực hiện ban đầu như: phim Việt làm theo "công nghệ Hàn" chuyên nghiệp nhất, số lượng 100 tập có thể xem là đạt mức kỷ lục về độ dài phim nhiều tập hiện giờ tại Việt Nam cũng như khâu tổ chức làm phim, trả lương diễn viên tham gia cũng được Thành Lộc, Việt Anh, Ngọc Trinh, Mỹ Duyên, Kim Xuân... tấm tắc xuýt xoa vì "biết tôn trọng công sức lao động của diễn viên và... hậu hĩ". Thế nhưng, chỉ mới 20 tập đã phải "án binh bất động"... |
Trong khi đó, M&T Pictures ("công ty con" của Tập đoàn Quảng cáo Đất Việt) với kế hoạch "đổ bộ" 21 phim truyền hình - đã công bố rõ tên từng phim cụ thể với báo giới - trên sóng HTV từ sau phim mở màn Đi về phía mặt trời (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Tuyên bố mạnh miệng như vậy, nhưng thật sự M&T Pictures hoàn toàn bị động trong khâu tổ chức sản xuất mà người ban đầu được giao cho công việc đó là "đạo diễn... lèo" Bá Vũ nghe đâu cũng rời khỏi M&T Pictures. Một loạt tên tuổi đạo diễn được cho là "đội ngũ" của M&T Pictures nhưng vẫn chưa thấy nhiều người bắt tay vào, riêng chỉ mới có Vũ Ngọc Đãng với Tuyết miền nhiệt đới (nhưng dưới danh nghĩa phim của HK Phim làm theo hợp đồng với M&T Pictures) và Đặng Lưu Việt Bảo với Ghen. Riêng Ghen thì đang lủng củng chuyện nội bộ "xưa nay chưa từng thấy": quay 10 tập mới mời Hội đồng thẩm định duyệt lại kịch bản, để rồi phải bỏ ngang.
Vẫn còn đó những dở dang của một số dự án phim truyền hình ở M&T Pictures như Yểu điệu thục nữ (kịch bản Bùi Chí Vinh), Ván cờ tình yêu (Phan Hồn Nhiên, Vũ Đình Giang chấp bút)...; và Vifa Corp còn ít nhất hai phim dài tập công bố làm tiếp sau Mùi ngò gai là Lẵng hoa tình yêu 2, Vườn ảo thuật, cùng dự tính làm K.T.X, Hai chị em, Ngày em trở lại, Ru mãi ngàn năm... E rằng với tình hình này, các dự án đó vẫn sẽ còn nằm trên giấy dài dài, chưa thể ra trường quay!
"Cửa" rộng, nhưng không dành cho tất cả
![]() |
| Phim truyền hình đang gặp trắc trở trên đường phát triển (ảnh: t.l) |
Đã có bao nhiêu người manh nha lập công ty, mở dự án làm phim truyền hình nhưng cũng phải chùn bước bỏ cuộc, như Trần Lực từng bay vào TP.HCM nhận lời mời làm giám đốc một hãng phim tư nhân, bay đi bay về giữa Thái Lan, Hàn Quốc nhưng cũng chưa thấy tiến triển gì. Cũng như thế, Mùi ngò gai tưởng đã ký được hợp đồng phát sóng trên HTV hoặc VTV, nhưng cuối cùng "được" buộc phải hợp tác với một đơn vị của đài thì mới được chiếu... Nhà nước kêu gọi xã hội hóa truyền hình, nhưng với những "mối dây nhợ lùng nhùng" như thế thì làm sao còn tư nhân nào dám bỏ tiền đầu tư khi thấy nhãn tiền sự không suôn sẻ của các dự án kiểu như Mùi ngò gai ?
Không ít người đã từng lạc quan khi thấy phim truyện truyền hình có vẻ khởi sắc vì có quá nhiều người lao vào (có thể kể thêm như Công ty Trí Việt của bà Phương Thủy, Cát Tiên Sa...) và như ông Nguyễn Hồ - nguyên Giám đốc TFS dự đoán hồi đầu năm là: "Năm 2006 có thể là năm bùng nổ của phim truyền hình". Trì trệ như tình hình hiện giờ thì khó mà có thể "bùng" được, chỉ có các nhà sản xuất nổ đom đóm mắt vì tiền tỉ đổ ra chưa biết bao giờ mới thu về được mà thôi...
P.C.T

Bình luận (0)