Dậy đi thôi, là dậy đi thôi...

13/03/2006 21:55 GMT+7

Chúng ta có khuynh hướng tối thì khó ngủ, cứ thao thức trằn trọc mãi, nhưng đến sáng thì lại chẳng muốn rời khỏi giường, mắt cứ nhắm tịt lại, chẳng thể nào mở ra được... Thế nên đồng hồ báo thức vẫn luôn có một vị trí nhất định trong đời sống của chúng ta, cũng như luôn được cải tiến để xứng đáng là một trong những vật dụng đầu tiên mà bàn tay chúng ta chạm phải trong ngày.

Từ CD báo thức...

Chiếc máy phát CD nhỏ, gọn, nhẹ này còn có thể sử dụng như một chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường. Hệ thống báo thức có thể được kích hoạt cùng với việc mở một làn sóng phát thanh nào đó, hoặc phát một CD, hoặc đơn thuần là chuỗi beep beep. Máy có thể hoạt động nhờ 4 pin AA hoặc cắm điện. Giá 149,95 USD/cái.

... đến iPod báo thức

Với dạng đồng hồ này, bạn sẽ được báo thức bằng âm thanh stereo tuyệt hảo. Cũng như CD báo thức, bạn có thể chọn cách báo thức bằng một ca khúc lưu trong iPod, hoặc là một chương trình của radio, hoặc tiếng chuông reo truyền thống. Bên cạnh đó, đồng hồ này còn là bệ sạc, phù hợp với một dạng iPod, cũng như dàn loa. Giá 99,95 USD/cái.

Nhỏ như thẻ tín dụng

Kiểu đồng hồ du lịch này dù nhỏ như tấm thẻ tín dụng, lại mỏng để có thể cất gọn trong bóp, trong túi xách, nhưng vẫn có đủ mọi tính năng của một đồng hồ báo thức bình thường, kể cả lịch và nhiệt kế, cũng như các làn sóng phát thanh trên thế giới. Bên cạnh việc chỉnh ngày giờ bằng tay, đồng hồ tí hon này còn có thể tự cập nhật theo tín hiệu radio. Có thể chọn hiển thị các ngày trong tuần bằng một trong 6 ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan. Giá 49,95 USD/cái.

Hạnh Ngân
(theo Hammacher Schlemmer)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.