Hết 6 tháng ở nhà với con, mình cũng phải đi làm lại dù không muốn rời con chút nào. Việc đầu tiên mình thực hành là tập để… ông xã cho con bú. Mình pha một bình sữa, rồi sang bà ngoại tạm lánh. Đến giờ Bum đòi bú mẹ, quấy khóc quá trời thì ông xã mình bế con lên, đi lòng vòng, hát khe khẽ rồi cho bình sữa vào miệng cu cậu.
Tất nhiên cu cậu cũng phản kháng, nhưng đến lúc đói quá mà mẹ thì chẳng thấy tăm hơi đâu, Bum đành… bú tạm bình sữa vậy. Cứ thế, mình để ông xã thay mình cho con bú bình cả tháng trời, vì nếu có hơi mình, Bum nhất định không chịu đụng đến bình đâu.
Yến nhi (megaubum…@yahoo.com)
Bình luận (0)