Để chứng minh mình "đã lớn"...

26/03/2008 09:54 GMT+7

(TNO) Sau 4 lần đưa (4 người) bạn trai về "ra mắt" gia đình đều gặp sự phản đối, Linh Nguyên đang mang cảm giác mệt mỏi và bế tắc vì không biết làm thế nào để những người thân tin vào sự lựa chọn của mình. Hãy xem khách tâm tư bốn phương đã khuyên bạn thế nào:

Thiên Hà <thienha0099@yahoo.com>: Tôi chưa gặp tình huống như bạn, nhưng có thể hiểu phần nào tâm sự của bạn. Nhưng bạn biết đấy, cha mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc. Do đó, họ luôn mong "một nửa" của con mình phải là người hoàn thiện. Vả lại, vì là người ngoài cuộc nên họ dễ dàng nhìn thấy những nhược điểm ở người bạn trai mà bạn giới thiệu. Nếu bạn yêu người đó, và tình yêu của bạn đủ mạnh, bạn sẽ yêu luôn những nhược điểm của anh ấy, và vượt qua thử thách này. Để thuyết phục gia đình, bạn nên tìm cách cho họ thấy rằng bạn hạnh phúc bên anh ấy, anh ấy có thể là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của bạn.

Phạm Ngọc Tú Anh <jackie_anh885@yahoo.com>: Bạn cũng đang giống như trường hợp của tôi rồi. Khi tôi dẫn bạn gái về, gia đình đã phản đối mạnh mẽ dưới dạng... góp ý. Tôi cũng chán nản và thất vọng lắm, vì thế không dám khuyên bạn mà chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình thôi. Chúng ta quen, yêu và lập gia đình với một người, trước tiên là cho chính cuộc sống của mình. Nếu bạn và anh ấy yêu nhau thật lòng và mạnh mẽ thì hãy chia sẻ tâm sự với người yêu. Cả 2 cùng nhìn lại xem không vừa ý gia đình ở điểm nào, nếu cần thì sửa đổi và cố gắng thể hiện thiện chí cho gia đình thấy.

Chien <chien29122002@yahoo.com>: Theo mình, điều trước tiên bạn nên làm là gần gũi với gia đình hơn, bày tỏ với họ về "mẫu người đàn ông" mà bạn lựa chọn, xem ý họ thế nào. Việc bạn đã dẫn tới 4 người bạn trai về nhà, trong khi chưa thực sự hiểu hết nguyện vọng của người thân, có thể đem đến lòng hoài nghi của gia đình về chuyện tình cảm của bạn. Chúc bạn hạnh phúc.

DONSAN <lydongsang1973@yahoo.com.vn>: Với kinh nghiệm người đi trước (có hoàn cảnh giống như em bây giờ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần), tôi khuyên em đừng nản chí, hãy để dành thời gian cho việc vun đắp tình cảm trước đã. Khi em và bạn trai đã trải qua một thời gian tìm hiểu, gắn bó lâu dài, cả nhà sẽ tin là em đã tìm đúng đối tượng. Mong muốn của gia đình, người thân cũng là muốn tốt cho em, không nên trách họ. Tuy nhiên ý kiến của họ chỉ nên để tham khảo mà thôi. Chúc em toại nguyện!

Lê Văn Vỹ <inphuyen@yahoo.com.vn>: Bạn hãy nghĩ đến câu "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" để đừng thất vọng hay chán nản khi chưa tìm được sự đồng tình nơi cha mẹ. Tuy nhiên, tôi không tán thành việc vì gia đình mà bạn phải chia tay với người mình đã lựa chọn. Nếu bạn đã tin vào sự lựa chọn của mình, bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy. Chúc bạn hạnh phúc!

Trần Thanh Trung <thanhtrung2003@yahoo.com>: Em nên ngồi lại cùng mọi người trong gia đình, phân tích rõ những điều mà mọi người nhận xét, đánh giá về người bạn trai, rồi phân tích sự ảnh hưởng (của những điều mà mọi người nhận thấy ở anh ấy) đến cuộc sống gia đình sau này. Đối với những điều mà mọi người cho rằng chưa hoàn hảo ở người bạn trai em vẫn chấp nhận hoặc cho rằng có thể khắc phục được, thì chính là em đã thuyết phục được gia đình rồi. Chúc em thành công!

ĐINH THẾ VŨ <thevu6617@yahoo.com>: Nếu như bạn đã có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình thì đừng ngần ngại, hãy đến với người thật sự yêu bạn. Thời gian sẽ làm cho mọi người hòa hợp với nhau. "Nhân vô thập toàn", nên dù có cố kiếm thì rất ít khả năng bạn tìm được người vừa ý với tất cả mọi người khác.

Trần Thị Khánh Ly <behattieu@yahoo.com.vn>: Có thể vì lòng hiếu thảo mà bạn không đủ dũng cảm để đi ngược lại ý của mọi người trong gia đình. Nhưng bạn ơi, làm như vậy là bạn đang dần đánh rơi hạnh phúc của mình đó. Tôi không biết tiêu chuẩn mà mọi người trong gia đình bạn đặt ra về một chàng rể là thế nào, nhưng dù họ cũng chỉ mong cho bạn được hạnh phúc và sung sướng mà thôi thì chúng ta cũng nên biết rằng trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo cả. Trước kia tôi cũng vấp phải sự phản đối của người thân khi chọn bạn trai. Song tôi không từ bỏ, tôi đã thuyết phục mọi người bằng việc tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Và tôi đã không phải hối tiếc về quyết định đó. Nếu bạn đã tin vào lựa chọn của mình thì hãy giữ lấy nó, đừng để người khác quyết định thay mình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!

Công Linh <ttttttllllll@yahoo.com>: Người bạn trai kia sẽ không chỉ là chồng của bạn mà còn là rể của gia đình bạn. Vì vậy hãy tìm mọi cách thể hiện những phẩm chất của một người chồng, người rể tốt. Nên thực hiện theo phương pháp "mưa dầm thấm lâu". Gia đình bạn sẽ "siêu lòng" thôi. Đây là kinh nghiệm của tôi qua trường hợp anh rể tôi đấy. Chúc bạn sớm có được một nửa của mình.

Nguyễn Xuân Toàn <toan_nguyen0326@yahoo.com>: Đây ắt hẳn không chỉ là vấn đề của riêng cá nhân bạn mà còn là nỗi bức xúc của nhiều bạn trẻ khác. Về vấn đề này chúng ta đừng nên vội kết luận đúng sai mà hãy bình tĩnh nhìn nhận và giải quyết nó một cách khách quan. Theo thư bạn, có thể thấy cha mẹ và cả họ hàng rất quan tâm đến bạn. Đây là một hạnh phúc. Người con trai bạn dẫn về có thể đã để lộ ra những điều chưa "vừa mắt" người lớn. Vậy sao bạn không tìm hiểu xem họ chưa vừa ý anh ấy ở điểm nào? Nếu đó là nhược điểm mà bạn chưa nhận ra thì cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng hơn; còn nếu đã nhận ra nhưng chấp nhận thì hãy bày tỏ với mọi người. Bạn cũng cần chỉ ra cho ba mẹ bạn thấy những "điểm mạnh" của anh ấy và đặc biệt là tình cảm chân thành giữa hai người. Nếu tất cả mọi khía cạnh đã được nhìn nhận và xem xét, cân nhắc, thì tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

KIS <NGUYENHOANG.KIS@GMAIL.COM.VN>: Điều quan trọng là những "đóng góp" đó của gia đình là gì? Chẳng lẽ cả 4 người bạn trai em đưa về đều bị "góp ý" về cùng một lý do? Nếu biết được gia đình muốn một người bạn trai như thế nào thì em cũng nên trình bày với mọi người nguyện vọng, sở thích của mình. Em là chị gái lớn trong gia đình, chuyện hôn nhân của em sẽ có tác động rất lớn đến các em của em. Vì thế, em cũng nên thông cảm với sự "khó tính" của mọi người trong gia đình. Em hãy chia sẻ, bày tỏ tâm tư với người thân. Sự cởi mở sẽ giúp khúc mắc được giải quyết nhanh chóng. Mong em sớm tìm được hạnh phúc!

Đoàn Ngọc Hoài <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Có thể bạn đã chưa chuẩn bị tốt cho lần ra mắt đầu tiên và đưa ra những lý lẽ thiếu thuyết phục đối với gia đình nên họ mới phản đối kịch liệt. Khi giới thiệu bạn với gia đình, chúng ta nên nói trước xem ý gia đình thế nào, để tránh những tổn thương không đáng có cho người ta. Đó có thể là một vết rạn khó mờ trong quan hệ về sau. Nếu bạn đã tin vào sự lựa chọn của mình thì hãy chứng minh bằng những kiến thức về gia đình, về xã hội và tình yêu chân thực từ hai phía. Người bạn trai đó có đủ tư cách, phẩm chất, nhận thức, sức khỏe và đạo đức để làm người bạn đời hay không? Tính cách, quan niệm sống, sở thích và những quan hệ xã hội khác có phù hợp với bạn hay không? Và hai bạn xây hạnh phúc với cơ sở vật chất như thế nào?...  Đó là những vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Nói chung khi bạn đã quyết định lấy người ấy thì phải tự chịu trách nhiệm về tất cả. Tuy nhiên cần tôn trọng ý kiến tham khảo của mọi người. Vì đôi khi người ngoài cuộc thấy rõ vấn đề hơn chúng ta và hơn hẳn cả về kiến thức và kinh nghiệm. Chúc bạn thành công.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.