Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại, PV Thanh Niên tại Văn phòng đại diện miền Trung đã thực hiện phóng sự ảnh "Sáng ngậm đắng, chiều nuốt cay" nói về những thanh niên không có việc làm, sáng sớm đã ngồi ở quán cà phê bên lề đường cho đến tận trưa (ngậm đắng), chiều thì đi nhậu rượu đế bên vỉa hè cho đến tối (nuốt cay). Tại cuộc đối thoại, sau khi thuyết minh về các bức ảnh trong phóng sự này, PV Thanh Niên hỏi: "Một nhà báo nước ngoài khi đến Đà Nẵng đã nhận xét rằng, TP còn quá nhiều người thất nghiệp. Bằng cớ, theo ký giả này, là các quán cà phê bất kỳ giờ nào trong ngày đều chật kín người. Giải quyết việc làm cho những người này (đa số là thanh niên có chút ít kiến thức văn hóa) đã khó, giải quyết việc làm cho những người còn trong độ tuổi lao động ở các khu tái định cư (hầu hết văn hóa thấp) càng khó hơn, vậy thành phố đã có lộ trình như thế nào khi thực hiện "3 có", trong đó theo tôi, quan trọng nhất là có việc làm cho những đối tượng đã nêu?".
Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng xem các bức ảnh và thừa nhận rằng, có rất nhiều người "rỗi việc" giết thời gian ở các quán xá vỉa hè, nhưng theo ông, không hẳn toàn bộ trong số họ là người thất nghiệp, vì trong đó còn có cả các công chức, đặc biệt là các công chức làm việc theo kiểu "khoán việc" nên họ có thời gian ngồi cà phê để trao đổi công việc và... tư duy cho nó bay bổng hơn. Trong số những người thất nghiệp đôi khi không phải họ không có việc làm mà do họ muốn làm việc khác nhẹ nhàng hơn mà có thu nhập cao hơn. Ông cho biết thành phố cũng đã biết vấn đề này và đã có lộ trình để giải quyết, nhưng trước hết, ngoài nỗ lực của chính quyền, bản thân mỗi người cũng phải có ý thức vươn lên. Ông nói: "Thay vì ngồi cà phê thì họ nên dành thời gian vào các lớp học, ví như học nghề, học ngoại ngữ... Bởi vì sắp tới, có rất nhiều nhà máy cần công nhân, nếu anh không học, không có kiến thức thì anh cũng không thể nào làm được việc".
PV Thanh Niên đặt vấn đề: “Nhưng thưa ông, có việc làm vẫn chưa đủ nếu việc làm đó chỉ mang lại thu nhập cho họ mỗi tháng bốn, năm trăm nghìn đồng như công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp hiện nay...”. Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng thu nhập như thế là đã khá cao so với ở... nông thôn (!?). Nhưng ông cũng cam kết, ngoài trách nhiệm của chính quyền, với tư cách là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, ông sẽ trực tiếp làm việc với các liên doanh để điều chỉnh mức thu nhập của công nhân, tránh để tình trạng các vụ đình công liên tiếp xảy ra như thời gian qua.
PV Thanh Niên nêu ra một khía cạnh khác của vấn đề việc làm, đó là nhiều công chức có việc làm nhưng không được làm việc hoặc không làm được việc. Ví dụ cụ thể nhất là một số sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi, một số cán bộ có bằng cấp được TP bố trí thu nhận theo chính sách thu hút nhân tài nhưng khi về các cơ quan đã không phát huy được. Một mặt, do sự đố kỵ của đồng sự (cho rằng họ là người tài của TP nhận về nên không bố trí đúng việc); mặt khác một số người có bằng cấp nhưng thực sự đã không phát huy được (có bằng cấp nhưng chưa thật sự là... nhân tài). Ông Nguyễn Bá Thanh thừa nhận là có chuyện đó nhưng không phải là số nhiều. Ông lấy ví dụ từ bản thân ông trước đây khi được bổ nhiệm làm giám đốc lâm trường nhưng cũng không được một số người ở lâm trường ưa. Ông bảo sự ích kỷ, đố kỵ đó ở đâu cũng có (nơi ít nơi nhiều) nhưng vấn đề cốt lõi là mỗi người phải có bản lĩnh, tự mình khẳng định mình, nếu không sẽ bị đào thải. Ông hứa vào cuối năm này, ông sẽ có buổi gặp mặt và đối thoại với toàn bộ những người này để lắng nghe ý kiến của họ. Ông Thanh cho biết, TP cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào bằng cấp mà mong mọi người tiến cử những người thật sự có tài cho chính ông, để ông xem xét, bố trí. Tuy nhiên, ông nhắc rằng, cũng như đá bóng "có thử chân cẳng rồi mới biết ai đá được ai không"...
Sau chương trình "5 không" (không có hộ đói; không có người mù chữ; không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; không có giết người để cướp của), TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện "3 có" (có nhà ở; có việc làm; có nếp sống văn minh đô thị), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền trong việc xây dựng thành phố động lực của miền Trung. Đây là chương trình được nhân dân rất quan tâm vì xét cho cùng đó cũng là mong muốn của họ. Tuy nhiên, nói như ông Nguyễn Bá Thanh, chương trình này có thực hiện được hay không phần lớn do sự đồng thuận và nỗ lực từ phía người dân.
Nguyễn Thế Thịnh
Bình luận (0)