Để tránh bị cách chức, hôm nay Bộ trưởng Đào Đình Bình xin từ chức

04/04/2006 00:31 GMT+7

Một nguồn tin cho biết ông Đào Đình Bình đã đề nghị lãnh đạo Đảng và Nhà nước chấp thuận cho ông từ chức Bộ trưởng GTVT. Hôm nay 4.4, ông Bình sẽ gặp Thủ tướng Chính phủ để nộp đơn. Tối qua, Chánh văn phòng Bộ GTVT đã xác nhận nguồn tin này.

Một số cán bộ tại Bộ GTVT cho hay trong cuộc họp giao ban vào sáng hôm qua, trước đầy đủ lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ và nhiều tổng giám đốc Ban quản lý dự án, ông Đào Đình Bình nói ông “cảm thấy buồn” vì bị Thủ tướng Chính phủ đề nghị tạm đình chỉ công tác do những sai phạm tại PMU 18 và những tiêu cực trong Bộ GTVT. Ông Bình cũng cho biết ông sẵn sàng chấp nhận các hình thức kỷ luật của Đảng và Nhà nước.

Việc ông Đào Đình Bình xin từ chức sau khi bị đề nghị đình chỉ công tác là hành động quá muộn màng để tránh bị cách chức. Chưa biết Thủ tướng có đồng ý cho ông Bình từ chức hay không, nhưng việc từ chức ngay trước khi có quyết định cách chức là điều vô nghĩa.

Chạy án chẳng thua gì Năm Cam!

Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Bộ Công an đã có cuộc làm việc với Cơ quan điều tra C14 (CQĐT) để nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong việc bóc gỡ đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng. Sau đó, lãnh đạo Bộ Công an và CQĐT đã lên báo cáo với Ủy ban Kiểm tra T.Ư về tiến trình điều tra vụ án PMU 18 và việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng. Một nguồn tin cho biết, dính líu đến đường dây này cũng có không ít quan chức ở một số cơ quan Trung ương, một số cán bộ trong lực lượng bảo vệ pháp luật và cả một số người làm công tác báo chí. Nhiều người trong ngành đã ví đường dây chạy án của "con bạc triệu đô" này không kém gì đường dây chạy án cho trùm xã hội đen Năm Cam trước đây.

Cho đến thời điểm này, CQĐT đã khởi tố, bắt giữ 4 bị can liên quan đến đường dây chạy án, gồm: Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Mậu Thôn, Lương Mạnh Hoa, Tôn Anh Dũng và đang xem xét việc khởi tố thêm một số đối tượng khác. 4 bị can bị bắt giữ đã khai ra khá nhiều đầu mối của đường dây chạy án này và số tiền mà họ đã đưa cho một số nhân vật mà hiện nay CQĐT vẫn chưa tiết lộ danh tính.

"Cả chục" người thân của ông Tiến tại PMU 18 và Bộ GTVT

Có một câu chuyện "khôi hài" mà những người đang công tác tại PMU 18 còn nhớ là việc Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng (khi chưa bị CQĐT phát hiện là "con bạc triệu đô") đã từng ký một quyết định thi hành kỷ luật một lúc tới 4 cán bộ, nhân viên của PMU 18 vì khuyết điểm đánh bạc ngay tại cơ quan trong giờ làm việc. Sau này khi bị CQĐT bắt tạm giam, được các điều tra viên xét hỏi về vụ việc này thì Bùi Tiến Dũng thản nhiên cho biết: "Họ đánh bạc trong giờ làm việc tại cơ quan thì phải kỷ luật, còn tôi chơi cá độ thì toàn chơi về đêm, không ảnh hưởng tới ai cả!?".

Ở một hướng khác, cùng ngày 3.4, ông Đỗ Đức Thuật, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ GTVT cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ GTVT để triển khai quyết định số 1735-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đình chỉ sinh hoạt Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan kinh tế Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Việt Tiến, thời gian 3 tháng, từ ngày 3.4-3.7.2006. Trong buổi làm việc này, vắng mặt ông Nguyễn Việt Tiến. Ông Tiến cũng không thấy xuất hiện ở trụ sở Bộ GTVT, không thấy ra vào ngôi nhà riêng ở ngõ 192 Thái Thịnh, không có mặt ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (C14).

Được biết, qua xác minh ban đầu, CQĐT phát hiện ông Nguyễn Việt Tiến đã điều hành PMU 18 theo chế độ "gia đình trị" khi đưa tới cả chục người thân vào làm việc ở PMU 18 và Bộ GTVT và điều quan trọng là nắm giữ các vị trí chủ chốt. Trong số này, có 2 người cháu ruột được ông Tiến cất nhắc làm Phó tổng giám đốc PMU 18 và phó tổng giám đốc của một cơ quan khác của Bộ. Trước khi xảy ra vụ án, ông Tiến là Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ GTVT kiêm Thứ trưởng nên có thể nói hoạt động kiểm tra Đảng của Đảng ủy cơ quan Bộ GTVT đối với Đảng bộ PMU 18 gần như bị vô hiệu hóa.

Trong khi đó, hôm qua ông Lê Tiến Thông, Giám đốc Công ty Thái Bình (có trụ sở ở Hải Dương) tiếp tục có mặt ở CQĐT. Lê Tiến Thông đã khai nhận Công ty Thái Bình của mình có làm con đường dài 4 km với kinh phí hơn 5 tỉ đồng, nhưng không ký hợp đồng với PMU 18 mà nhận thầu từ một công ty khác. Con đường này nối từ quốc lộ 18 qua đến đền thờ Chu Văn An nhưng lại chạy qua một địa điểm khiến người ta không thể không chú ý là trang trại của các sếp PMU 18 và của người nhà ông Nguyễn Việt Tiến. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ những sai phạm trong việc quản lý tài chính và tìm hiểu xem đơn vị nào đã "đẻ thêm" dự án xây dựng con đường này bởi trong dự án đường 18 không hề có. Con đường đó được khai sinh làâ do đề xuất của tỉnh Hải Dương hay đó là do gợi ý của PMU 18 và của ông Tiến để "tăng thêm giá trị" cho trang trại của mình?

Nguyễn Bình - Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.