Để xảy ra đánh bom đêm diễn Ariana Grande, giám đốc tình báo Anh xin lỗi

Để xảy ra đánh bom đêm diễn Ariana Grande, giám đốc tình báo Anh xin lỗi

04/03/2023 09:18 GMT+7

Người đứng đầu các cơ quan an ninh của Anh tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội “quan trọng” để ngăn chặn vụ đánh bom tự sát chết người năm 2017, xảy ra vào cuối buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande ở TP. Manchester.

Vụ đánh bom tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande ở TP. Manchester năm 2017, khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã xảy ra khi một cơ hội "quan trọng" bị các quan chức tình báo Anh bỏ lỡ.

Thông tin được công bố hôm 2.3 trong báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về vụ tấn công, cho thấy các điệp viên từ các cơ quan an ninh của Anh đã bỏ lỡ cơ hội để ngăn chặn.

Tổng giám đốc cơ quan gián điệp nội địa MI5 Ken McCallum cho biết ông vô cùng tiếc nuối.

"Tôi vô cùng tiếc là đã không thu được thông tin tình báo như vậy. Thu thập thông tin tình báo bí mật rất khó - nhưng nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội mong manh mà mình có, những người bị ảnh hưởng có thể đã không trải qua mất mát và chấn thương kinh hoàng như vậy. Tôi vô cùng xin lỗi vì MI5 đã không ngăn chặn cuộc tấn công".

Giám đốc tình báo Anh xin lỗi vì không ngăn được vụ đánh bom Manchester - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân đứng bên ngoài Tòa án Sơ thẩm Manchester, vào ngày báo cáo Điều tra Manchester Arena được công bố, ngày 2.3.2023

REUTERS

22 người chết và hơn 200 người bị thương khi một người đàn ông kích nổ quả bom tự chế tại Manchester Arena (miền bắc nước Anh) trong thời gian các phụ huynh đến đón con sau buổi biểu diễn.

Chủ tịch cuộc điều tra John Saunders nói cơ quan tình báo đã không hành động đủ nhanh. Ông Saunders cho biết kẻ đánh bom, Salman Abedi, 22 tuổi, đã được cơ quan an ninh theo dõi từ năm 2014. Abedi đã đến thăm một tay súng có ảnh hưởng đang thụ án tù và đáng lẽ phải được chuyển giao đến một chương trình bài trừ cực đoan.

Ông Richard Scorer, luật sư của 11 gia đình nạn nhân, gọi bản báo cáo là tàn khốc.

Hashem, em trai của Abedi, đã bị bỏ tù 55 năm vào năm 2020 vì đã khuyến khích và giúp đỡ thủ phạm; trong khi người thứ ba, anh trai Ismail bị kết án vì không xuất hiện tại phiên điều trần về vụ tấn công, nhưng đã bỏ trốn khỏi Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.