Del Potro giành vé cuối vào bán kết ATP World Tour Finals 2012

11/11/2012 06:41 GMT+7

* Federer đụng độ Murray ở bán kết, Djokovic gặp Del Potro (TNO) Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương, khi đánh bại đương kim vô địch Roger Federer với tỷ số 2-1 để giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết ATP World Tour Finals 2012.

* Federer đụng độ Murray ở bán kết, Djokovic gặp Del Potro

(TNO) Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương, khi đánh bại đương kim vô địch Roger Federer với tỷ số 2-1 để giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết ATP World Tour Finals 2012.

>> Thất bại “sốc” của Djokovic trong ngày Halloween
>> Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic
>> Djokovic đăng quang Shanghai Masters 2012

Juan Martin Del Potro thắng Roger Federer tại ATP World Tour Finals 2012
Del Potro đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Federer - Ảnh: Reuters

Đã giành vé ở lượt đấu trước và ở tuổi 30 không còn quá sung sức, Federer dường như đã có nhiều toan tính để đảm bảo thể lực trong cuộc đối đầu với Del Potro. Tuy nhiên, không vì thế mà khiến cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt kém hấp dẫn, bởi ít nhiều tay vợt Thụy Sỹ cũng ấp ủ việc “báo thù” cho thất bại ở chung kết giải Swiss Indoors 2012 hồi tuần trước.

“Tàu tốc hành” Federer đã có một chiến thuật khá hợp lý nhằm đảm bảo thể lực khi chỉ tập trung vào những bàn cầm giao bóng và chờ thời bẻ giao bóng nếu có cơ hội. Toan tính của tay vợt Thụy Sỹ đã có chút thành công khi đưa ván đấu đầu tiên vào loạt tie-break.

Ở loạt đấu cân não, với quyết tâm và chơi tập trung hơn, Del Potro dẫn trước đến 6-1 bằng những cú giao bóng “sấm sét” trước khi khép lại chiến thắng với điểm số 7/6 (7-3).

Tuy nhiên, một chút lơi tay của tay vợt Argentina ở đấu ván 2 giúp Federer chớp cơ hội bẻ giao bóng ngay bàn đầu tiên và duy trì lợi thế để kết thúc với chiến thắng 6/4 buộc trận đấu phải giải quyết thắng - thua ở ván quyết định.

Chính sự cầu toàn để hướng đến trận bán kết của Federer đã giúp Dep Potro sớm kiểm soát thế trận với một pha bẻ giao bóng ngay ở bàn giao bóng đầu tiên của tay vợt Thụy Sỹ. Trước tình thế này, Federer bộc lộ rõ ý đồ dưỡng sức khi không còn thi đấu quyết liệt ở những bàn giao bóng của Del Potro và nhận thất bại với điểm số 3/6.

Sau trận đấu, tay vợt số 2 thế giới Federer nói với Reuters: “Tôi đã có một cảm giác rất hưng phấn khi bước vào trận đấu. Tôi vẫn muốn đánh bại anh ấy (Del Potro), nhưng để làm điều đó có thể không phải ở trận này. Tuy nhiên thất bại không có gì ảnh hưởng đến tinh thần cho trận bán kết và tôi cần phải nghỉ ngơi để lấy lại thể lực”.

Tay vợt David Ferrer
Dù giành 2 chiến thắng nhưng Ferrer không được vào bán kết - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu còn lại, tay vợt số 5 thế giới David Ferrer có được chiến thắng thứ 2 ở nhóm B khi đánh bại Janko Tipsarevic với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/1). Tuy nhiên, dù cùng có thành tích thắng - thua bằng Del Potro (2 thắng, 1 thua), nhưng tay vợt Tây Ban Nha kết thúc ở vị trí thứ 3, sau tay vợt Argentina do kém hiệu số, còn Federer đứng đầu nhóm.

Với kết quả này, Federer sẽ đụng độ tay vợt chủ nhà Andy Murray (xếp thứ 2 nhóm A) ở bán kết, cặp đấu còn lại là giữa Del Potro và Novak Djokovic.

Ở nội dung đôi nam, cặp Leander Paes (Ấn Độ) - Radek Stepanek (Cộng hòa Czech) đánh bại cặp số 1 thế giới Bob và Mike Bryan của Mỹ với điểm số 6/4, 6/7 (6-8) và 10-7 để giành vị trí đầu nhóm A sau 3 trận toàn thắng.

Ở trận còn lại, cặp Marcel Granollers - Marc Lopez vượt qua Aisam-Ul-Haq Qureshi - Jean-Julien Rojer sau 2 ván với điểm số 6/4 và 6/2. Kết quả này, đồng nghĩa với việc cặp đôi huyền thoại của Mỹ là Bob và Mike Bryan phải sớm nói lời chia tay giải do xếp vị trí thứ 3 nhóm A.

Như vậy, ở bán kết, Paes - Stepanek sẽ đụng độ cặp Ấn Độ Mahesh Bhupathi và Rohan Bopanna ở bán kết, còn Granollers - Lopez gặp Jonathan Marray - Frederik Nielsen (đứng đầu nhóm A).

Các trận bán kết sẽ diễn ra đêm nay và rạng sáng 12.11, theo giờ VN.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.