Đêm ‘kinh hoàng’ ở Premier League

29/08/2022 07:59 GMT+7

Liverpool đè bẹp Bournemouth 9-0; Man.City thắng ngược 4-2 sau khi bị dẫn 0-2 trên sân Crystal Palace ; Chelsea thắng Leicester 2-1 dù chỉ còn 10 người trên sân từ giữa hiệp 1.

Tất cả diễn ra sau khi M.U đã thắng 1-0 trên sân Southampton ở trận đấu sớm. Quyết không chấp nhận lỗi nhịp so với các đại gia còn lại trong nhóm “Big 6”, Arsenal cũng thắng ngược 2-1 trước Fulham trong trận đấu muộn để tái chiếm ngôi đầu bảng với thành tích thắng tuyệt đối trong 4 vòng đầu. Tóm lại, Premier League vừa trải qua một loạt trận đầy cảm xúc trong đêm thứ bảy, với kết luận bất di bất dịch: “Big 6” quá giàu mạnh!

Với cú đúp vào lưới Leicester, Sterling (giữa) trở thành cầu thủ ghi bàn cho cả 3 đội Liverpool, Man.City và Chelsea

AFP

Một tuần trước khi mùa chuyển nhượng khép lại, Premier League đã tự phá kỷ lục chuyển nhượng trong cửa sổ mùa hè của giải đấu này, với sức mua vượt qua cột mốc 1,5 tỉ bảng. Sức mua riêng trong mùa hè năm nay của Premier League thậm chí còn cao hơn tổng số tiền chuyển nhượng trong 2 cửa sổ của mùa bóng trước, và đang đe dọa kỷ lục chuyển nhượng trong cả năm của giải đấu giàu mạnh nhất thế giới này. Mua mạnh, nhưng không hề “chơi ngông”. Các nhân vật chính trên thị trường chuyển nhượng liên tục lập công cho đội bóng mới của họ, trong loạt trận vừa qua cũng như suốt từ đầu mùa nói chung.

Tâm điểm kỳ này là Erling Haaland, với cú hat-trick giúp Man.City thắng ngược 4-2 trên sân Crystal Palace - đội từng hạ gục Man.City ngay tại Etihad ở mùa trước. Không cần đến sự điều chỉnh đặc biệt nào, Man.City chỉ từ từ kéo giãn đội hình đối phương bằng lối chơi quen thuộc, kiên nhẫn tấn công kể cả khi bất ngờ thua trước 2 bàn, cho đến khi khác biệt về đẳng cấp lộ rõ và được cụ thể hóa bằng tỷ số. Cả 3 bàn thắng của Haaland đều rất đặc trưng, từ đó dẫn đến dự đoán: sẽ còn rất nhiều bàn nữa cho tiền đạo “kinh khủng” này. Bàn đầu toát lên khả năng không chiến, và nó cũng cho thấy Haaland cần có sự phục vụ tốt từ đồng đội để lập công. Bàn thứ hai cho thấy bản năng chọn vị trí của anh. Bàn còn lại thì khẳng định ưu thế quá rõ ràng về sức vóc của tiền đạo người Na Uy.

Haaland đã tới, thì Raheem Sterling phải đi. Anh trở thành chân sút mới của Chelsea và đã lập công, ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 hơi khó khăn trước Leicester. Khó khăn chỉ là ở chỗ Chelsea đã mất tiền vệ Conor Gallagher (lãnh thẻ vàng thứ 2) từ giữa hiệp 1. Chứ khó khăn không đến từ phía đối thủ vốn từng vô địch Premier League 2016. Ngược lại, Leicester một lần nữa gây thất vọng, tiếp tục đứng trong nhóm rớt hạng sau 4 vòng đấu. Tiền bạc không chắc đem lại thành công ở Premier League, nhưng nếu không chịu chi tiền thì thất bại là một nguy cơ quá hiển nhiên. Leicester là đội duy nhất ở Premier League không tốn xu chuyển nhượng nào trong cửa sổ mùa hè, tính đến lúc này.

Người ta có thể dễ dàng dự đoán chiến thắng cho Liverpool trước Bournemouth, chứ khó có thể đoán nổi tỷ số 9-0, khi thầy trò Juergen Klopp thắng trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Hy hữu ở chỗ, Liverpool thắng đến 9-0 trong một trận đấu mà tiền đạo số 1 Mohamed Salah không ghi bàn, cũng chẳng góp đường chuyền thành bàn nào. So với trận thua M.U ở vòng trước thì Liverpool tỏ ra chắc chắn hơn ở khu giữa sân trong trận này. Fabinho đá trung tâm và quán xuyến tốt nhiệm vụ che chắn, nên cũng chẳng lạ khi anh không trực tiếp tham gia vào các pha ghi bàn. Ngoài Fabinho, chỉ có trung vệ Joe Gomez và thủ môn Alisson là giống Salah: đá đủ 90 phút nhưng không ghi bàn hoặc chuyền thành bàn! Với 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành công, Roberto Firmino trấn an giới hâm mộ Liverpool: anh chưa thể “hết thời”.

Dùng đội hình chính từng thắng Liverpool ở vòng trước, M.U lại có trận thắng thứ 2 liên tiếp, 1-0 trên sân Southampton (Bruno Fernandes ghi bàn). Đây là kết quả tạm đủ để xua tan mọi nguy cơ khủng hoảng, nhưng hãy còn nhiều việc phải làm cho HLV Erik Ten Hag.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.