Đêm tháng tư - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

09/04/2023 08:30 GMT+7

Đêm tháng tư - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ - Ảnh 1.

Tuấn Anh

Gió thổi buốt đêm
Mùa xanh mướt. Cỏ ươn ướt
Ta tìm nhau, ý nghĩ đâm chồi
Những triền xanh của lá
Vươn vào đất sâu

Đã đi qua,
tất tả nỗi hoài mong
Đã chịu đựng,
cả mọi miền nắng khát
Tình yêu lớn,
Theo niềm chờ đợi
Không gì dịu êm hơn…

Có gì đâu suối nhỏ trong thung
Trơ gạn đá…
Đêm nay sẽ chở đầy ánh bạc
Có gì đâu đường vắng lối mòn
Xa thẳm…
Giấc mơ, thắp sáng một vì sao

Mặc bóng đêm,
mãi rạng rỡ trên cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.