Đến Đà Nẵng sống 1 năm, khách Úc tiết kiệm 1 tỉ đồng để mua nhà

Lẽ ra, cả gia đình đã có thể dành dụm được 150.000 đô la Úc, hơn 2,7 tỉ đồng, trong gần 1 năm ở Đà Nẵng nhưng vì đã sống vô cùng thoải mái nên số tiền tiết kiệm dừng ở mức 50.000, đủ để thành trợ lực thực hiện giấc mơ mua nhà ở Úc.

Megan MacPherson cùng chồng là Andrew rơi vào cảnh tài chính bấp bênh, dậm chân tại chỗ trong nhiều năm. Khoản tiền tiết kiệm của họ không hề tăng lên, bất chấp Andrew nhận được công việc mới với mức lương cao hơn. "Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, chúng tôi nhận ra rằng khoản thu nhập tăng thêm đó lại cứ thế 'bốc hơi' vào những chi phí sinh hoạt vụn vặt", Megan chia sẻ trên báo Úc Nine.com.au.

Bước ngoặt lớn đối với cả gia đình 

Cả hai đều mong muốn sớm sở hữu ngôi nhà của riêng mình, nhưng lại chưa biết làm thế nào để hiện thực hóa điều đó. Và thế là họ tự hỏi, sao không cùng ra nước ngoài sinh sống ở một nơi có chi phí thấp hơn, Việt Nam chẳng hạn, để tiết kiệm.

Do vợ chồng đều dạy con tại nhà (homeschooling) cho bốn đứa con - lần lượt 18, 7, 6 và 2 tuổi - nên không bị ràng buộc bởi bất kỳ mối liên hệ trường học nào tại Queensland. Andrew cũng được công ty cho phép làm việc từ xa trong cùng múi giờ, nhờ đó gia đình đã triển khai chuyển đổi một cách nhanh chóng.

Cả gia đình Úc đến Đà Nẵng sống để tiết kiệm mua nhà ở quê - Ảnh 1.

Gia đình 6 người chụp ảnh tại sân bay trước khi rời Úc để đến Việt Nam

Ảnh: Megan MacPherson

Trong khi Megan mới chỉ ra nước ngoài một lần khi 16 tuổi, thì Andrew chưa từng bước chân ra khỏi đất nước bao giờ. Họ cho biết, đây là thay đổi rất lớn và cảm thấy mình chẳng có gì để mất. "Chúng tôi bắt đầu hành trình với tâm thế coi đây là chuyến phiêu lưu không chút áp lực, và hoàn toàn có thể quay trở về nhà", cô nói. Tháng 7 năm ngoái, cả nhà lên đường.

Sống như "ông hoàng bà chúa"

Chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến Đà Nẵng, gia đình đã nhanh chóng tìm được một ngôi nhà 3 tầng có 5 phòng ngủ và 5 phòng tắm với giá thuê chỉ 325 đô la Úc mỗi tuần (khoảng 5,8 triệu đồng, rẻ bằng 1 nửa so với nhà cũ.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với khi ở quê nhà. "Chúng tôi có thể mua các suất cơm gà hoặc cơm bò kèm salad cho cả gia đình 6 người với giá chỉ khoảng 13 đô la", cô nói.

Chi phí ăn uống tại các nhà hàng phong cách phương Tây vào khoảng 30 đô la Úc cho cả gia đình, trong khi một bữa tối sang trọng gồm ba món có giá chưa đến 70 đô la... Bất chấp chi phí đi lại và việc thuê người dọn dẹp nhà cửa, gia đình vẫn tích lũy được một khoản tài chính đáng kể. "Chúng tôi trở về Úc với khoản tiền tiết kiệm khoảng 50.000 đô la (khoảng 1 tỉ đồng)", Megan chia sẻ.

Cả gia đình Úc đến Đà Nẵng sống để tiết kiệm mua nhà ở quê - Ảnh 2.

Hai vợ chồng vẫn dành thời gian hẹn hò riêng tư

Ảnh: Megan MacPherson

"Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng so với cảnh sống chật vật từng tuần ở Úc và không thể dành dụm được gì khi ở quê nhà, thì đây thực sự là bước khởi đầu tuyệt vời cho khoản tiết kiệm của chúng tôi. Thực tế mà nói, lẽ ra chúng tôi có thể mang về tới 150.000 đô la nếu sống như người dân bản địa, nhưng chúng tôi đã thực sự tận hưởng cuộc sống xa hoa như những ông hoàng bà chúa", Megan hồ hởi. Gia đình cô vẫn thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.

Cái kết viên mãn cho gia đình đa thế hệ

Dù ban đầu dự định ở lại Đà Nẵng lâu hơn, nhưng do một số việc cá nhân đã khiến gia đình quyết định trở về Úc sớm hơn sau 11 tháng. Tuy nhiên, khoản tiền tiết kiệm tích lũy được tại Việt Nam đã trở thành trợ lực lớn giúp họ mua được một ngôi nhà ở Ipswich.

Khi vẫn đang sống tại Việt Nam vào tháng 3, gia đình cô đã cùng cha mẹ và em gái của Megan hợp sức mua một ngôi nhà rộng rãi, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống. "Dự định ban đầu của chúng tôi là dùng số tiền 50.000 đô la này làm nền tảng cho kế hoạch tiết kiệm... rồi tình cờ chúng tôi tìm thấy ngôi nhà và mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ", cô nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Megan khẳng định quyết định táo bạo chuyển Việt Nam sống là lựa chọn đúng đắn nhất mà gia đình cô từng thực hiện. "Chúng tôi sẵn sàng quay trở lại đấy ngay lập tức nếu có cơ hội. Đó thực sự là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời", cô không giấu niềm phấn khởi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.