Trong những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp vui chơi tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ T.Ư Cục miền Nam tọa lạc tại khu vực rừng Chàng Riệc, xã Tân Lập, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đến đây, mọi người được vui chơi miễn phí, chụp hình với những cây cổ thụ, check-in đường rêu xanh mướt và hòa mình với thiên nhiên...

Con đường vào khu di tích dễ đi, đường sá đẹp
TẤN ĐẠT
Theo đó, xuất phát từ trung tâm TP.Tây Ninh, chúng tôi men theo quốc lộ 22B đến cửa khẩu Xa Mát khoảng 44 km. Sau đó tiếp tục rẽ phải vào ĐT 792 rồi di chuyển thêm 7 km để đến một ngã ba, cuối cùng rẽ phải theo đường Căn cứ T.Ư Cục miền Nam khoảng 9 km là mọi người đã đến nơi.

Men theo con đường nhỏ vào rừng
ĐẶNG TRANG
Ngay từ khúc bìa rừng Chàng Riệc, chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ, lắng nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng lá xào xạc của khu rừng già…
Nơi đây, từng là căn cứ quan trọng của quân dân ta thời chiến, đề ra nhiều chiến lược, sách lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thắng lợi. Cũng là nơi làm việc của các lãnh đạo thời chiến và để quân ta dựng khu hành chính, nhà hậu cần, hội trường. Hiện nay, khu vực bên trong còn sót lại nhiều vật dụng như: bàn làm việc, giường ngủ...

Nơi làm việc của các lãnh đạo cách mạng thời kháng chiến
TẤN ĐẠT

Mái nhà được lợp bằng lá trung quân
TẤN ĐẠT
Điểm mọi người thích thú nhất là những mái nhà lợp bằng lá trung quân, loại lá được các chiến sĩ xưa sử dụng, bởi đặc tính dai, bền, khó mục, đặc biệt là không bén lửa.

Căn cứ T.Ư Cục miền Nam không chỉ mang đến cho du khách không gian lịch sử thiêng liêng mà còn là nơi để du khách hòa mình với thiên nhiên
TẤN ĐẠT
Đi cùng với chúng tôi, anh Lê Quang Vũ (34 tuổi), công tác tại Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, bày tỏ: "Nếu chỉ học qua sách vở hay nghe qua lời người khác kể thì không thể hình dung hết được nhưng khi đặt chân tới đây, được tận mắt chứng kiến tôi mới hiểu ngày xưa cha ông ta đã trải qua một thời chiến khốc liệt và nhiều khó khăn như thế nào".

QUỐC THÀNH
Bên cạnh đó anh Vũ cũng rất thích thú khi được vào khu rừng nguyên sơ. "Tôi được hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, một bầu không khí mà ở thành phố không có được", anh Vũ cho hay.

Lá lốt tươi tốt trong rừng Chàng Riệc
TẤN ĐẠT
Là người từng khám phá rừng Chàng Riệc, Đặng Mạch Minh Trang (27 tuổi), làm việc tại công ty truyền thông ở Q.3, TP.HCM, bày tỏ: "Cảnh vật ở đây rất hùng vĩ, đặc biệt là những cây cổ thụ "khổng lồ", nên khi bước vào khu rừng mình như lạc vào thế giới khác, trong lành và yên bình. Rồi mình nhìn ngắm từng giọt sương long lanh đọng trên cành lá, lắng nghe chim rừng hót vang vọng và hít thở thật sảng khoái dưới vòm trời xanh và những tán lá rừng giàu sức sống... tất cả tạo nên một cảm giác tuyệt vời và sung sướng".

Những cây cổ thụ
TẤN ĐẠT

Trang thích thú khám phá rừng Chàng Riệc, hòa mình với thiên nhiên
NVCC
Anh Chung Quốc Thành, hiện đang công tác tại Trường TH - THCS - THPT ICG (Tây Ninh), cho hay tới đây tham quan, mình đã hiểu thêm ý chí, sức mạnh quật cường của một dân tộc trong quá khứ quyết giành tự do, độc lập. Đây cũng là một địa chỉ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.

Những con đường rêu xanh mướt
THẢO PHƯƠNG
"Căn cứ T.Ư Cục miền Nam vẫn luôn là di tích lịch sử lưu giữ dấu ấn hào hùng trên mảnh đất Tây Ninh nói riêng và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung. Lịch sử chính là nền tảng để vững bước đi lên, là xây dựng lòng tự hào và biết ơn ông cha", anh Thành tâm sự.

Chị Thúy Vi cho hay hiện tại mọi người sẽ không tốn phí khi vào khu di tích tìm hiểu lịch sử, cắm trại, hòa mình với thiên nhiên
QUỐC THÀNH
Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, hướng dẫn viên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ T.Ư cục miền Nam, cho biết khu rừng nguyên sinh này rộng hơn 10 ha, các đoàn khách tới đây tham quan họ không chỉ được tìm về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử mà còn thích thú khi được hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ.
Bình luận (0)