Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM

11/08/2024 14:56 GMT+7

Những ngày đầu tháng 8, giữa thời tiết nắng nóng ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ rủ nhau dậy sớm đi cà phê, ăn xôi cốm, chụp ảnh với xe hoa, "săn" cảm giác thu Hà Nội giữa lòng thành phố.

Những chiếc xe hoa "chở" theo mùa thu qua phố, hòa vào mùi hương thoang thoảng của búp sen, mùi lúa mới của cốm non dường như là biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Có lẽ vì thế mà khi xuất hiện tại các con phố ở TP.HCM, chúng liền tạo nên cơn sốt, dù thời tiết ở đây khác biệt rất nhiều so với Hà Nội.

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 1.

Người trẻ rủ nhau đi "săn" mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM

THÁI PHÚC

Từ 6 giờ sáng, chúng tôi ghi nhận không khí tấp nập, rộn ràng, người trẻ xếp hàng chật kín để check-in tại quán cà phê Nhà Thơm, nơi đang được trang trí những tiểu cảnh giúp đem lại không khí như mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM.

Trương Chí Phong (22 tuổi), quản lý quán cà phê Nhà Thơm, số 42CT, đường Tam Đảo, P.15, Q.10 (TP.HCM), nói: "Hiện tại TP.HCM đang vào mùa nắng đẹp đầu tháng 8, bên mình có trang trí xe hoa, làm thêm các gánh quà truyền thống như xôi cốm, bánh cốm, để các bạn có thể chụp hình và thưởng thức những món ăn đậm chất thu Hà Nội. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng mọi người đến khá đông để check-in. Khách hàng ở đây đều vui vẻ chụp hình và thưởng thức đồ ăn".

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 2.

Check-in ở TP.HCM mà nhiều người trẻ cứ ngỡ như mình đang lạc giữa thủ đô

THÁI PHÚC

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 3.

Bạn trẻ xinh tươi bên những tiểu cảnh gợi nhớ mùa thu thủ đô

PHAN HƯƠNG

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 4.

Những xe hoa "chở" mùa thu Hà Nội vào với TP.HCM

THÁI PHÚC

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 5.

Người trẻ thích thú rủ nhau đi check-in

PHAN HƯƠNG

Anh Phong cho hay quán sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 11 giờ để phục vụ khách hàng và không mở đến buổi chiều vì sợ chất lượng của xôi cốm không đảm bảo.

Là người "săn" thu Hà Nội tại TP.HCM nhiều năm, Lê Thị Thanh Tuyền, ngụ tại 47 Cao Lỗ, Q.8 (TP.HCM) cho biết: "Mình tìm đến đây từ rất sớm và không nghĩ là các bạn đã xếp hàng đông như vậy. Mình đã chờ 20 phút để đến lượt chụp ảnh nhưng không có cảm giác mệt mà ngược lại thấy rất vui. Vì đã có dịp ra Hà Nội vài lần, mình thấy ở đây mọi người trang trí không khác gì không khí thủ đô là mấy, có cốm, có xôi và có hoa, rất dễ thương".

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 6.

THÁI PHÚC

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 7.

Nhiều quán cà phê đầu tư các tiểu cảnh như ở Hà Nội để giới trẻ check-in

PHAN HƯƠNG

Là người con của Hà Nội đang học tập tại TP.HCM, Nguyễn Thị Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng tìm đến những không gian quán có trang trí các tiểu cảnh như mùa thu ở Hà Nội nhằm vơi đi nỗi nhớ nhà, Thảo kể: "Mình có lướt mạng xã hội và thấy được quán cà phê Noọng ơi ở P.Linh Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM) có trang trí giống mùa thu Hà Nội. Nên cuối tuần, mình xúng xính váy áo đến đây để chụp hình".

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 8.

Những món ăn đậm chất... Hà Nội

PHAN HƯƠNG

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 9.

Bạn trẻ xúng xính váy áo tìm đến các địa điểm mang không khí mùa thu của Hà Nội để chụp hình

PHAN HƯƠNG

Đến hẹn lại lên, người trẻ rủ nhau ‘săn’ mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM- Ảnh 10.

Rất đông người trẻ xếp hàng đứng đợi để vào quán check-in với... mùa thu Hà Nội

THÁI PHÚC

"Bây giờ chỉ mới là đầu tháng 8, nhưng có rất nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình. Mình tin rằng những ngày tiếp theo sẽ có nhiều bạn sẽ tìm đến vì thu Hà Nội đã sắp bước vào những ngày rất đẹp rồi. Chắc hẳn các bạn ở TP.HCM sẽ không thể bỏ lỡ dịp thưởng thức mùa thu Hà Nội ngay trong lòng thành phố", Thảo nói thêm.

Đinh Thị Ngọc Loan, quản lý quán cà phê Noọng ơi, cho biết: "Vì ở TP.HCM có nhiều người không ra được Hà Nội, nên chúng mình đã mang cả mùa thu Hà Nội vào TP.HCM bằng xôi cốm, bánh cốm và phía sau là bức tường báo Hà Nội mới (nơi người trẻ đến thủ đô hay check-in – PV) để đem đến cảm giác thật thủ đô cho các bạn đến thăm quán".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.