Sự việc bắt đầu từ một ngày đẹp trời khi một vỏ chai Coca Cola từ trên máy bay rơi xuống một bộ lạc người thổ dân Nam Phi ở sâu trong sa mạc Kalahari. Xixo, người đứng đầu bộ lạc quẳng cái vật tai ương này đến nơi đã tạo ra nó, để trả nó về cho thượng đế. Cùng thời gian đó, một cô giáo người da trắng chán ngán với đời sống thành thị liền xung phong nhận một công việc tại Botswana. Cô gặp một nhà khoa học hay mắc cỡ và có tật nói lúng búng. Cuộc thám hiểm vui nhộn của họ hòa quyện vào chuyến hành trình không mong ước của Xixo. Trong quãng thời gian ý nghĩa đó, họ học được nhiều điều về châu Phi và cách đối xử với những phong cảnh tuyệt đẹp, không khí và thú vật ở đây. Khán giả sẽ được dõi theo cuộc hành trình của Xixo từ một điểm nhìn của một thổ dân Nam Phi và bao quát toàn bộ nền văn hóa truyền thống của những con người nơi đây. Đây cũng là cơ hội để khán giả khám phá chiều sâu của đời sống xã hội và con người của các dân tộc sống trong vùng sa mạc Kalahari.
Với những tình tiết vui nhộn, các nhà làm phim đã chuyển đến khán giả những thông điệp hết sức sâu sắc: Mọi giá trị văn hóa đều đáng được trân trọng dù đó là văn hóa của một bộ tộc lạc hậu, lạc hậu đến mức không biết cái vỏ chai nước giải khát. Phim còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường cũng như việc tiếp nhận các yếu tố văn minh hiện đại. Khán giả sẽ gặp gỡ các diễn viên Marius Weyerr, Sandra Prinsloo, N!xau trong các tình huống phim vui nhộn và ý nghĩa.
Phim sẽ được giới thiệu trên kênh HTV9 vào lúc 22h ngày 26/11/2005.
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)