Đến với nhau từ âm nhạc...

22/03/2007 13:46 GMT+7

Chưa bao giờ, làng giải trí lại xuất hiện nhiều cặp đôi như hiện nay, với liên tục những cái tên quen thuộc đứng chung với nhau: Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, rồi Tân Nhàn -Tuấn Anh, Thanh Tâm - Hải Yến,... Đáng ngạc nhiên là hầu hết những "trai tài gái sắc" này lại đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc!

Nếu xưa kia - thời chiến, sức mạnh của âm nhạc thể hiện rõ qua phong trào "tiếng hát át tiếng bom", thì giờ đây, giữa cuộc sống thanh bình, âm nhạc còn là nhịp cầu kết nối bờ vui, nó như một sợi dây tơ vô hình thắt chặt thêm những tâm hồn vốn đã giàu cảm xúc, giàu những cung bậc...

Nhớ lại tthời anh đàn em hát

Khán giả trong nước đã không còn xa lạ với hình ảnh thật đẹp của những cặp đôi trên sân khấu lẫn đời thực như: Cẩm Vân - Khắc Triệu, Phương Thảo - Ngọc Lễ, Cam Thơ - Lê Quang, Mỹ Linh -Anh Quân... Sẽ vẫn là cảm giác thưởng thức bình thường như bao tiết mục ca nhạc khác, nhưng khi khán giả biết rằng, đang biểu diễn trên sân khấu là một đôi uyên ương nào đấy, thì cách xem -nghe của họ lại khác đi, có thể sẽ chăm chú hơn, "tò mò" hơn để xem đôi nghệ sĩ ấy có những biểu hiện như thế nào, cử chỉ, ánh mắt của hai người dành cho nhau có gì thú vị so với những nghệ sĩ, ca sĩ hát chung khác.

Và chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi sự ái mộ hay không, mà mỗi khi xem Phương Thảo, Ngọc Lễ hát chung (có khi anh chỉ đàn cho chị hát), người  nghe lại cảm thấy như mình đang được nghe câu chuyện hạnh phúc của gia đình này, và có vẻ như bài hát mà họ thể hiện (dù là sáng tác mới) lại dễ dàng chiếm được tình cảm của mình. 

Cũng vợ hát, nhưng chồng không chơi đàn mà đánh trống, là đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu. Đến nay, nếu cộng luôn 6 năm yêu nhau thì thời gian bên nhau của họ đã hơn 20 năm, nhưng dường như người ta vẫn thấy Cẩm Vân không thay đổi nhiều lắm - vẫn mái tóc ngắn cúp ngang, vẫn nụ cười rạng ngời và ánh mắt luôn toát ra vẻ lấp lánh của người phụ nữ hạnh phúc. Nếu ngày xưa, dáng vẻ phong trần, lãng tử của tay trống Khắc Triệu luôn làm Cẩm Vân "thấp thỏm" vì... ghen, thì giờ đây, niềm tin yêu đối với một nửa của mình đã tràn ngập. Cẩm Vân dường như vẫn trẻ mãi để sống, gắn bó với nghiệp ca hát của mình; còn Khắc Triệu, dù đã ít đồng hành cùng chị trên sân khấu, nhưng luôn là khán giả trung thành của vợ trong những buổi diễn. 

Và, cũng phải lòng nhau từ cái duyên âm nhạc, rồi gắn bó với nhau hơn 10 năm là gia đình nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Cam Thơ. Biết nhau từ những ngày theo đoàn ca múa nhạc của thành phố đi lưu diễn, rồi khi trở về, Cam Thơ tham gia Tiếng hát truyền hình, Lê Quang là tay guitar trong ban nhạc cuộc thi, và dần dà, tình yêu âm nhạc đã khiến hai tâm hồn ấy ngày càng gần nhau hơn, đồng điệu nhau hơn. Lập gia đình, Cam Thơ dần dà rút về hậu phương để chăm lo cho mái ấm, cho sự nghiệp sáng tác - hòa âm của chồng. Rồi khán giả cũng ít thấy 2 người xuất hiện trên sân khấu... Nhưng mới đây, trong chương trình Con đường âm nhạc của Lê Quang, Cam Thơ và anh đã cho người xem những giây phút thật đẹp khi lâu lắm rồi, họ mới gặp lại hình ảnh anh đàn - em hát... ngày xưa.

Và ồn ào những cặp đôi ngày nay

Xưa, người ta yêu nhau rồi đến với nhau, gắn bó thủy chung, không ồn ào, không "loan báo" trên phương tiện truyền thông nhiều như bây giờ. Yêu nhau thật cũng có, ràng buộc với nhau vì công việc hoặc vì lý do nào đó cũng có (mà thường, đích cuối cùng của sự gắn kết đều nhằm vào sự nổi tiếng - muốn dư luận chú ý). Hùng hồn tuyên bố đến với nhau rồi lại nhanh chóng giải thích, thanh minh vì sao vội vã chia tay, bao cuộc tình giữa ca sĩ và ca sĩ, rồi ca sĩ và nhạc sĩ trong làng nhạc thời gian gần đây đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Và nổi bật lên, dường như thành một xu hướng hiện giờ là anh - nhạc sĩ yêu em - ca sĩ (dĩ nhiên là hát những ca khúc của người mình yêu).

Đã có cặp đôi luôn được chú ý (thậm chí theo dõi kỹ đến mức chỉ để xem họ có thật lòng và kết thúc có hậu không) là Đức Trí và Hồ Ngọc Hà. Bởi thế, trong nhiều cuộc phỏng vấn, đôi trai tài gái sắc này luôn bị "thòng" thêm nghi vấn về chuyện riêng tư; và cho đến giờ, sự nghi ngờ trong dư luận vẫn còn đang âm ỉ... Sau Đức Trí - Hà Hồ, làng nhạc có thêm Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, tất nhiên, theo đó, chuyện yêu đương lẫn dự án âm nhạc của bộ đôi này tiếp tục được khai thác triệt để. Tiếp theo "mốt" này, mới đây, trong lần trả lời phỏng vấn, Hải Yến đã không ngần ngại thổ lộ những chuyện đằng sau công việc giữa cô và nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm.

Tai tiếng đến với cô ca sĩ non trẻ này kể từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2005 đã tạo cho Yến áp lực nặng nề. Sau cuộc thi, cô cũng ít xuất hiện... Thế nhưng, từ sân chơi Bài hát Việt, từ ca khúc Thềm nhà có hoa của Thanh Tâm, Hải Yến bắt đầu nhận được sử cảm mến và đón nhận của người xem. Và sau ca khúc là cả một album với rất nhiều bài hát của Thanh Tâm dành riêng cho Yến. Từ album này, Hải Yến cảm thấy tự tin hơn khi bước trên con đường ca hát. Chính vì thế, cô đã từng phát biểu rằng: nhờ có anh mà em tìm thấy lối đi...

Quan trọng vẫn là hiệu quả của sự kết hợp ấy

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: "Thường thì những người yêu nhau ngoài đời, khi hợp tác với nhau để thực hiện dư án nào đó, thì sẽ dễ dàng hơn. Còn với ca sĩ, nếu yêu nhau mà tạo thành cặp hát đôi ăn ý, thì đó cũng là sự cộng hưởng tốt cho hình ảnh của cả hai. Tuy nhiên, phải xét đến hiệu quả của công việc. Nếu cứ yêu nhau rồi kết hợp mà không phát huy được thế mạnh của mỗi người, thì hình ảnh của từng người nhanh chóng bị lãng quên, sau rầm rộ kết đôi ban đầu".

Ca sĩ Nghi Văn: "Dù là ca sĩ hay người không nổi tiếng, tôi luôn tôn trọng tình yêu, người yêu của mình. Là người của công chúng, được biết đến, gặp gỡ khán giả thường xuyên, nếu mình không chân thành, kể cả trong tính cách lẫn ở tình yêu, thì sự giả dối của mình sê dễ dàng bị phát hiện. Yêu người trong giới cũng hay, vì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn. Nhưng vì người cũ của tôi ở xa, mà nghề ca hát lại nhiều áp lực, tôi cần có người mình thương bên cạnh để  san sẻ, chở che... Cảm thấy không hợp thì chia tay, chứ tôi hoàn toàn không nghĩ rằng công khai tình yêu vì mục đích nào đó. Hết yêu, nhưng tôi vẫn hát nhạc của anh ấy đó thôi".

Nhạc sĩ Lê Quang: "Ngày xưa người ta ít "nghĩ ngợi" nhiều khi quyết định yêu một ai đó, chỉ đơn giả là thích-hợp-cần có nhau và tiến đến hôn nhân. Nôm na  là: yêu là cưới! Còn bây giờ, người ta thường tỏ ra nghi ngờ những cặp đôi là người nổi tiếng. Diễn viên này yêu đạo diễn kia, ca sĩ này yêu nhạc sĩ nọ... luôn bị dư luận dò xét: họ yêu nhau thật lòng hay có tính toán gì không. Mà nghi ngờ cũng phải, vì ngày nay cuộc sống bị chi phối quá nhiều bởi tính công nghệ, nên tình yêu đôi lúc cũng bị công nghệ hoá luôn! Vậy có chuyện kết thúc dự án là hết yêu, hoặc giận nhau thì ít hoặc không hát bài của người đó nữa..."

Thiên Anh (ghi)

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.