'Trở về thời khắc thiêng liêng'
Ngày 2.9, chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" chính thức khai mạc tại Công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện, cùng sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" tổ chức tại Công viên APEC (thành phố Đà Nẵng)
ẢNH: VOV
Điểm đặc biệt của chương trình là ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), đưa người tham gia trở về không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945. Đeo kính thực tế ảo, họ như bước vào dòng người từ khắp nơi đổ về quảng trường, cùng hướng mắt lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Không chỉ tái hiện những hình ảnh lịch sử, trải nghiệm VR còn giúp người tham gia hình dung không khí của ngày đầu tiên đất nước giành độc lập, từ đó cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của một dấu mốc đã trở thành ký ức thiêng liêng của dân tộc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng ngày 2.9.1945 không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là ký ức thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người Việt Nam.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình
ẢNH: VOV
“Nhưng khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào?”, ông Hiển đặt vấn đề.
Theo ông Hiển, kể lại câu chuyện về ngày Độc lập bằng phương thức mới không chỉ là sự đổi mới trong công nghệ, truyền thông, mà còn là cách gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc.
“Công nghệ có thể đưa chúng ta trở về quá khứ, nhưng điều quan trọng nhất là từ trải nghiệm ấy, mỗi người thêm hiểu và trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay”, ông Hiển nhấn mạnh.

Đại biểu dự lễ khai mạc chương trình
ẢNH: VOV
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho rằng lịch sử, văn hóa không chỉ cần được bảo tồn trong bảo tàng hay các di tích, mà còn phải tiếp tục được trao truyền và thẩm thấu vào đời sống hôm nay. Trong bối cảnh cách công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận thông tin thay đổi từng ngày, ngành văn hóa cần không ngừng tìm kiếm những phương thức tiếp cận mới, gần gũi, trực quan và giàu cảm xúc hơn.
“Lịch sử sẽ không còn là những câu chuyện xa xôi nếu chúng ta tìm được cách đưa lịch sử đến gần hơn với đời sống, để mỗi người có thể nhìn thấy, cảm nhận và tự mình kết nối với những giá trị mà cha ông đã để lại”, bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại chương trình
ẢNH: VOV
Cũng theo bà Phương, việc kết hợp giữa chiều sâu của lịch sử, văn hóa với công nghệ hiện đại có thể tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử một cách tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.
"Đối với ngành văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng, chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' không chỉ là một hoạt động trải nghiệm công nghệ trong dịp Quốc khánh 2.9, mà còn là một gợi mở rất đáng trân trọng trong cách kể câu chuyện lịch sử", bà Phương chia sẻ.

Dòng người xếp hàng chờ trải nghiệm đặc biệt khi được "sống lại" không khí ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc
ẢNH: VOV
'Như có mặt ở Ba Đình 81 năm trước'
Sau khi trải nghiệm chương trình, ông Hoàng Ngọc Lân (trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất là được tiếp cận lịch sử theo một cách hoàn toàn khác.
"Trước đây mình đọc sách, xem phim, xem tư liệu về ngày 2.9.1945, nhưng khi đeo kính VR và được đặt giữa không gian Quảng trường Ba Đình 81 năm trước, cảm xúc rất khác. Tôi có cảm giác như đang đứng trong dòng người ngày ấy, cùng hướng lên lễ đài và chờ đợi thời khắc thiêng liêng", ông Lân chia sẻ.

Người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng đeo kính thực tế ảo, “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945
ẢNH: VOV
Theo ông Lân, cách làm này đặc biệt phù hợp với việc giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. "Các bạn trẻ bây giờ tiếp cận công nghệ rất nhanh. Nếu lịch sử được kể bằng những hình thức trực quan, sinh động như thế này, tôi nghĩ các em sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và quan trọng hơn là dễ hình thành cảm xúc với lịch sử", ông Lân nói.





Các bạn trẻ thích thú "trở về" Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945 qua công nghệ thực tế ảo
ẢNH: VOV

Du khách nhí nước ngoài được tặng bản in Tuyên ngôn Độc lập, món quà đặc biệt trong ngày Quốc khánh 2.9
ẢNH: VOV
"Trở về thời khắc thiêng liêng" lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, sau đó chương trình tiếp tục được tổ chức tại Quảng Ninh (tháng 9.2025). Trong năm 2026, chương trình được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) từ ngày 17 - 19.5, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM) từ ngày 19 - 21.8.
Tại Đà Nẵng, chương trình kéo dài 3 ngày, từ 2 - 4.9, tại Công viên APEC.
Bình luận (0)