Cuốn hút trên sàn catwalk
Những năm gần đây, nhiều mẫu trang phục độc đáo từ chất liệu tái chế đã không còn xa lạ với các sàn diễn thời trang quốc tế. Qua bàn tay “phù phép” của nhiều nhà thiết kế danh tiếng, những chiếc túi nylon màu đen, những tấm plastic cũ... có cơ hội được mang lên sàn diễn thời trang một cách hoành tráng. Không hề gợi sự thấp kém hay nhớp nhúa, trang phục từ chất liệu tái chế đã mang đến sự sang trọng, thậm chí không kém phần cuốn hút cho sàn catwalk. Có thể kể đến những mẫu thời trang “không đụng hàng” trong bộ sưu tập thu - đông 2008 và xuân 2009 của một số nhà thiết kế tên tuổi như Diana Brinks, Coco &
Carmen Marc Valvo, Stella, Jeremy Scott... Loại trang phục trên đã góp phần tạo nên làn sóng thời trang mới cho những người yêu môi trường và thích phong cách sinh thái.
Gần đây nhất, một trong những sân chơi cho các nhà thiết kế yêu môi trường thỏa sức sáng tạo là Tuần lễ thời trang Budapest vừa diễn ra tại thủ đô Hungary hồi tuần qua. Với chất liệu chủ yếu là các vật dụng đã bỏ đi, các nhà thiết kế Hungary đã mang đến cho sàn diễn một không khí mới đầy thú vị bằng những sáng tạo bay bổng ít ai ngờ tới. Buổi trình diễn này nằm trong số muôn vàn ý tưởng nhằm đẩy mạnh việc đưa ứng dụng “rác thải” vào công nghệ thời trang mà các nhà hoạt động môi trường đang hướng tới.
Đi vào cuộc sống
Không chỉ để xem-cho-vui và bó buộc trên sàn catwalk, những mẫu trang phục tái chế còn len lỏi vào cuộc sống và được không ít “sao” nữ ở Hollywood hào hứng đón nhận. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi trông thấy hình ảnh siêu mẫu Kate Moss vẫn rất sành điệu khi khoác trên tay một chiếc túi tái chế, hay ngôi sao tuổi teen Mary Kate Olsen góp phần bảo vệ môi trường khi diện bộ váy làm từ nylon tái chế. Một số sao nữ khác như Jessica Parker, Katie Holmes... cũng từng khoác lên người trang phục làm từ chất liệu thân thiện với môi trường khi xuất hiện ở chốn đông người.
|
|
Cũng tiên phong trong việc mở cửa hàng kinh doanh thời trang tái chế là nhà thiết kế Julia Barbee, khi cô mở cửa hiệu riêng vào năm 2008 tại thành phố Portland (Mỹ) cùng một website bán hàng trực tuyến. Trong cửa hàng, Julia bày bán rất nhiều mặt hàng như: quần áo, giày, váy, mũ và các loại phụ kiện làm từ “rác thải” - vốn đã được phân loại kỹ trước đó. Không chỉ có vậy, Julia còn hợp tác với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhằm quảng bá rộng rãi thương hiệu thời trang Frocky Jack Morgan của mình.
Tất cả những mẫu thiết kế của cô đều có thể xem là tác phẩm độc nhất vô nhị, đồng thời sở hữu một phong cách rất riêng, mới lạ. Tuy được làm từ “rác thải” nhưng sản phẩm của Frocky Jack Morgan không hề rẻ khi có giá trung bình từ 100 - 350 USD, thậm chí có những chiếc váy được bán với giá 600 USD. Một phần thu nhập từ việc kinh doanh được Julia dành để đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường.
Nhật Vân (tổng hợp)

Bình luận (0)