Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

ĐH Tôn Đức Thắng 1-0 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Ngoại binh' Nigeria thành người hùng

21/03/2023 15:00 GMT+7

Chiều 21.3, trong trận tứ kết đầu tiên của VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo ngoại người Nigeria - Oluka Praisegod để giành vé vào bán kết.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=lvpCHntp-Jo

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.3: Xuất thần 'ngoại binh' Nigeria | Nghẹt thở trận 'derby thủ đô'

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhập cuộc có phần bị sức ép tâm lý. Họ chơi khá lúng túng, thường xuyên để mất bóng. Chưa kể ngay phút thứ 2, trung vệ Trọng Hữu (11) còn phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo người. Phía đội khách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chơi tỉnh táo hơn, họ tiếp cận một cách chậm rãi và chỉ chờ đợi cơ hội phản công.

ĐH Tôn Đức Thắng 1-0 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Ngoại binh' Nigeria thành người hùng - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (áo xanh) có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng triệt để

NHẬT THỊNH

Trong khoảng 10 phút đầu, thế trận diễn ra khá chậm, không bên nào tạo được tình huống thật sự đáng chú ý. Sự giằng co của cả hai đội tiếp tục kéo dài thêm khoảng 10 phút khiến nửa đầu đầu hiệp 1 diễn ra không thực sự hấp dẫn. Trên hàng công, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với 2 tiền đạo Đoàn Hoàng Nam (22) và "ngoại binh" sinh viên người Nigeria, Oluka Praisegod (12) lần đầu tiên được ra sân từ đầu, thi đấu rất lạc lõng.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đã diễn ra sau đó, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình của hơn 5.000 khán giả nhà đã lấy lại tinh thần. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long nỗ lực đẩy cao hơn đội hình để giành lại thế trận từ phía đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

ĐH Tôn Đức Thắng 1-0 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Ngoại binh' Nigeria thành người hùng - Ảnh 3.

Tiền đạo Oluka Praisegod (áo đỏ) ghi bàn thắng duy nhất đưa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào bán kết

NHẬT THỊNH

Phút 32, từ pha phối hợp đập nhả bóng đẹp mắt, tiền vệ Trung Nghĩa (16) thực hiện đường chuyền chính xác cho tiền đạo Oluka Praisegod băng xuống tung cú sút quyết đoán ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Bàn thắng khai thông bế tắc giúp các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng lấy lại tinh thần và thi đấu mạch lạc hơn so với đầu trận.

Vào hiệp 2, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phải tung tiền đạo Phạm Đức Tính (9) và Nguyễn Hữu Nghĩa (14) vào sân thay Hồ Ngọc Bảo (4) và Gia Vỹ (24) để tăng sức tấn công. Những tình huống cố định chính là "vũ khí" mà đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thường xuyên sử dụng để hy vọng phá vỡ hàng thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong khoảng thời gian đầu hiệp 2. Trong đó, 2 cầu thủ thường xuyên sút phạt là Nhật Huy (2) và Văn Nhị (16).

ĐH Tôn Đức Thắng 1-0 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Ngoại binh' Nigeria thành người hùng - Ảnh 4.

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới VCK với 4 bàn thắng, Triệu Hồng Chính của đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật không thể tạo ra sự khác biệt

NHẬT THỊNH

Với bàn dẫn trước, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng thi đấu chắc chắn hơn trong hiệp 2. Họ chú trọng phòng ngự chặt, hạn chế sức tấn công của đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ ngoài vòng 16m50 khiến đối thủ có rất ít cơ hội nguy hiểm để ghi bàn gỡ hòa. Nỗ lực của đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gây sức ép trong khoảng 20 phút cuối trận. Tiền đạo Triệu Hồng Chính (7) và trung vệ Nguyễn Văn Tấn Đạt (5) là những người thường xuyên dâng cao sát vòng 16m50 đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng để tìm cơ hội.

Mặc dù vậy, các cơ hội của đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đều không thành công. Trong đó, có ít nhất 2 - 3 tình huống ngon ăn, nhưng các cầu thủ đội này đã bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt ở phút 79 của Tấn Đạt đi vọt xà trong gang tấc.

ĐH Tôn Đức Thắng 1-0 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Ngoại binh' Nigeria thành người hùng - Ảnh 5.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ĐỘC LẬP

Chung cuộc, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 1-0 trước đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và giành quyền vào chơi trận bán kết.


Đội hình ra sân 2 đội:

ĐH Tôn Đức Thắng: Quang Đạt (1, thủ môn), Huy Hoàng (2), Huy Duơng (5), Châu Văn Phúc (6), Trọng Hữu (11), Oluka Praisegod (12), Duy Phương (14), Trung Nghĩa (16), Phan Hoài Nam (19), Lư Đình Đức Anh (21), Đoàn Hoàng Nam (22).

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Nhật Duy (2), Hồ Ngọc Bảo (4), Nguyễn Văn Tấn Đạt (5), Triệu Hồng Chính (7), Quang Hoàng (10), Hữu Hậu (12), Tuấn Vinh (15), Văn Nhị (16), Tấn Lập (18), Trọng Phúc (23, thủ môn), Gia Vỹ (24).

Bàn thắng:

ĐH Tôn Đức Thắng: Oluka Praisegod (12) 32'

Thẻ vàng:

ĐH Tôn Đức Thắng: Trọng Hữu (11) 2', Châu Văn Phúc (6) 56'

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Trọng Phúc (23, thủ môn) 74'

Danh hiệu cá nhân:

Cầu thủ ghi bàn đầu tiên trận đấu: Oluka Praisegod (12) - ĐH Tôn Đức Thắng.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Oluka Praisegod (12) - ĐH Tôn Đức Thắng.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đây là cặp đấu được đánh giá kỳ phùng địch thủ. Cả 2 từng gặp nhau ở vòng loại giải sinh viên toàn quốc năm 2022 với kết quả bất phân thắng bại (hòa 1-1). Lần tái đấu ở tứ kết vòng chung kết (VCK) giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam chiều 21.3 hứa hẹn kịch liệt hơn, do tính chất knock-out của trận đấu (hòa sau 80 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu).

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chủ nhà gặp thử thách - Ảnh 1.

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ hưởng được niềm vui chiến thắng?

ĐỘC LẬP

Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuy thiếu vắng 3 cầu thủ ở hàng tiền vệ là Phan Văn Phước (2 thẻ vàng), Dương Ngọc Hòa (thẻ đỏ), Nguyễn Hữu Nghĩa (chấn thương). Nhưng với lực lượng đồng đều cùng sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt đang chơi rất hay, tiền đạo đang trong nhóm dẫn đầu giải vua phá lưới là Triệu Hồng Chính, hứa hẹn sẽ là đối trọng đáng ngại cho đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp đôi chút bất lợi về việc vắng các nhân sự do thẻ phạt và chấn thương. Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẽ có nhiều ưu thế hơn, vì họ được thi đấu sân nhà và nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các CĐV. Tuy nhiên, các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ không có gì phải lo ngại. Chúng tôi cần chơi hết sức tập trung và nắm bắt ngay cơ hội để tạo bước ngoặt trận đấu. Bóng đá sinh viên rất khó dự đoán, đôi khi có ưu thế nhưng sẽ thành bất lợi. Cơ hội vào bán kết chia đều cho cả 2 đội", thầy Trần Mạnh Hùng, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chủ nhà gặp thử thách - Ảnh 2.

Tiền đạo Triệu Hồng Chính (7) của đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỘC LẬP

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chủ nhà gặp thử thách - Ảnh 3.

Trung vệ đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt (5, trái) của đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang có sự tự tin rất lớn. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long dù không được cọ xát nhiều do không thi đấu vòng loại, nhưng vượt qua vòng bảng tại VCK với phong độ hết sức thuyết phục. Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp nhất bảng A sau các chiến thắng trước đội Trường ĐH Tây Nguyên 4-0, hòa đội mạnh Trường ĐH Thủy Lợi 1-1 và thắng đội Trường ĐH Văn Lang 2-1.

"Sự cổ vũ của các CĐV nhà trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ là nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi", HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết. "Đối thủ đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM rất mạnh. Họ có hàng phòng ngự chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua sức ép, các cầu thủ cần chơi thật thanh thoát, tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Là chủ nhà, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dĩ nhiên đặt mục tiêu phải vào bán kết hướng đến ngôi vô địch", HLV Nguyễn Đình Long cho biết thêm.

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chủ nhà gặp thử thách - Ảnh 4.

Tiền đạo Đoàn Hoàng Nam (22, trái) là chân sút chủ lực của đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ĐỘC LẬP

Dự đoán về kết quả cặp đấu tứ kết đầu tiên của VCK giải, thầy Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cho biết: "Tôi nghĩ rất có thể trận đấu sẽ được giải quyết trong giờ đấu chính thức. Cả 2 đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đều có hàng công rất tốt. Nhưng việc cả 2 đội cũng đều khá quen biết và biết rõ điểm mạnh yếu của nhau, dễ dẫn đến sự thận trọng. Bên nào tận dụng tốt được cơ hội tạo ra trong 80 phút chính thức có thể giải quyết được trận đấu, thay vì đưa đến loạt sút 11 m may rủi".

ĐH Tôn Đức Thắng vs ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chủ nhà gặp thử thách - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.