Đi cà phê thưởng thức tranh nghệ thuật

Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
17/12/2022 13:58 GMT+7

Không cần đến bảo tàng hay phòng trưng bày, mô hình cà phê kết hợp triển lãm tranh thổi làn gió mới vào đời sống giải trí, giúp giới trẻ mở lòng với nghệ thuật.

Mô hình quán cà phê kết hợp triển lãm tranh vừa là nơi thư giãn, giải tỏa căng thẳng, vừa là cơ hội để giới trẻ tiếp xúc gần hơn với nghệ thuật

Triển lãm tranh sơn mài Như mây liêu xiêu của họa sĩ Trần Quốc Long được tổ chức tại Alpha Art Station (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), mở ra cuộc đối thoại giữa người trẻ với nghệ thuật hội họa. Các tác phẩm được trưng bày khắp 4 bức tường tạo ra không gian “sống ảo” cho người trẻ.

“Việc các bạn trẻ đến check-in và xem tranh ở những quán cà phê kết hợp triển lãm là một bước chuyển, một tín hiệu tốt cho thấy sự quan tâm nhiều hơn đối với nghệ thuật. Dù ít hay nhiều, chắc hẳn các bức tranh có đem lại vui thú thì các bạn mới dành thời gian tới thưởng thức”, chị Nguyễn Thúy Nga, chủ quán cà phê Alpha Art Station chia sẻ.

Là một người hoạt động lâu năm, coi mỹ thuật không còn là “nghề” mà là “nghiệp”, tác giả buổi triển lãm tranh Như mây liêu xiêu dành lời khuyên cho các họa sĩ trẻ: “Chấp nhận làm nghệ thuật là chấp nhận chông gai, mỗi khi mất phương hướng thì chỉ cần nhớ câu: Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nói không có cảm hứng chỉ là cái cớ, hãy yêu thì yêu đến cùng, không được nói suông mà phải hành động, không thể phụ lòng nghệ thuật”.

Các bạn trẻ lưu lại tác phẩm yêu thích bằng điện thoại

Họa sĩ Trần Quốc Long bên cạnh tác phẩm Ta liêu xiêu

Các bạn trẻ say sưa ngắm tranh

Bằng cách này, triển lãm hội họa đã mang “giới không chuyên” vào hành trình "giao du" với văn hóa nghệ thuật

Đối với bậc phụ huynh như chị Ngô Thị Hường, xem tranh là một cách giao tiếp phi ngôn ngữ với con. Nhiều cha mẹ giúp con trẻ khơi dậy niềm hứng thú với hội họa bằng cách đi xem triển lãm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.