‘Đi giữa trời rực rỡ’ tập 16: Vì sao Chải bị đưa vào đồn công an?

Thu Thủy
Thu Thủy
21/08/2024 14:40 GMT+7

'Đi giữa trời rực rỡ' tập 16: Pu gặp lại anh chàng bẻ ngô; Chải và hai cậu bạn bị đưa về đồn công an.

Đi giữa trời rực rỡ tập 15 có những nội dung cho thấy Pu đã xuống Hà Nội để chuẩn bị nhập học. Trước đó, mẹ Pu đã nhờ ông Vinh giúp đỡ nên Pu được cho ở trọ trong khu nhà của ông Vinh. Cô được xếp ở chung phòng với hai sinh viên nữ.

‘Đi giữa trời rực rỡ’ tập 16: Vì sao Chải bị đưa vào đồn công an?- Ảnh 1.

Vừa xuống Hà Nội, Chải đã bị hốt vào đồn công an

Chụp màn hình

Trong khi đó, Chải quyết định xuống Hà Nội tìm Pu nên đã nhờ một cậu bạn, nhân lúc ông Chiểu say không biết gì đã lấy chìa khóa mở cửa phòng giúp Chải thoát ra. Sau đó, Chải cùng hai cậu bạn thân đón xe xuống Hà Nội. Sau khi biết con trai đã đi theo Pu, ông Chiểu chạy đến nhà ông Xuồn để nhờ gọi điện cho Pu, nói Pu khuyên Chải về lại bản làng vì ông Chiểu lo sợ con trai sẽ gây họa.

Đi giữa trời rực rỡ tập 16 tối nay 21.8 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung mới khi cuối cùng Pu cũng nghe điện thoại của Chải nhưng chỉ thông báo mình đã xuống Hà Nội rồi cúp máy. Ở một cảnh khác, Chải với hai cậu bạn không biết vì sao lại bị nhốt vào đồn công an, ông Chiểu phải xuống bảo lãnh.

‘Đi giữa trời rực rỡ’ tập 16: Vì sao Chải bị đưa vào đồn công an?- Ảnh 2.

Pu gặp lại anh chàng bẻ ngô ở khu trọ

Chụp màn hình

Một cảnh trong tập phim tập này cũng gây tò mò là tại khu trọ của nhà ông Vinh, Pu gặp lại anh chàng bẻ ngô nhưng không nhớ rõ, chỉ thấy anh này quen quen…

Đi giữa trời rực rỡ tập 16: Vì sao Chải bị hốt vào đồn công an?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.