Đi học sự tự tin

10/03/2015 04:56 GMT+7

Thiếu tự tin trong giao tiếp, thất bại và mất phương hướng trong công việc, thiếu cảm xúc với cuộc sống... nên nhiều bạn trẻ thấy mình cần được truyền những cảm hứng tích cực để thay đổi bản thân.

Thiếu tự tin trong giao tiếp, thất bại và mất phương hướng trong công việc, thiếu cảm xúc với cuộc sống... nên nhiều bạn trẻ thấy mình cần được truyền những cảm hứng tích cực để thay đổi bản thân.

Nhiều người trẻ đi học để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh: An DyNhiều người trẻ đi học để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh: An Dy
Đó cũng là lý do mà những lớp đào tạo kỹ năng, khuyến khích phát triển bản thân, truyền cảm hứng tích cực để thành công và làm chủ cuộc sống ngày càng thu hút đông đảo người trẻ.
Chính sự đồng tình và chia sẻ của mọi người khiến tôi mạnh dạn hơn. Và với tôi, thành công nhất là tôi đã nói một cách khá tự nhiên, khá lưu loát trước những người xa lạ. Đó là điều tôi chưa từng làm
Võ Thị Thu Thanh, sinh viên
 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Lần đầu tiên chủ động tìm đến một khóa học phát triển bản thân, Võ Thị Thu Thanh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, được truyền cảm hứng để đổi thay bản thân một cách tích cực nhất.

Thanh tự nhận mình là người rụt rè, thấy làm cái gì cũng thất bại riết rồi đâm nản. Rồi Thanh nhận ra tất cả là do mình thiếu tự tin nên gặp ai cũng ngại, thấy ai cũng sợ. Thanh quyết định đi tìm nguồn cảm hứng tích cực cho riêng mình bằng một khóa học kỹ năng. “Để tự tin hơn, diễn giả khuyến khích tôi nên chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người. Tôi đã làm theo và thật sự tôi mạnh dạn hơn nhiều”, Thu Thanh cho biết.

Dương Hiển Hải (28 tuổi, sống tại Đà Nẵng) cũng là một người thiếu tự tin ở bản thân. Hải vẫn thường tìm kiếm cảm hứng ở những cuốn sách khuyến khích phát triển bản thân nhưng vẫn chưa như ý. Đến khi tham gia các khóa học, Hải bắt đầu thấy có động lực. 

“Dù làm một công việc bình thường nhất cũng phải tin vào bản thân mình, phải có cảm hứng nhất định với công việc. Tham gia khóa học, tôi thấy mình thực sự được truyền cảm hứng và tự tin hơn”, anh Hải tự tin nói.

Diễn giả trẻ khẳng khái: “Các bạn cười rất gượng, giơ tay cũng gượng. Mới giao tiếp đã vậy thì làm sao khi vào việc thành công cho được. Phải nhiệt tình và hết mình. Đó là thông điệp của tôi, trước khi chúng ta tương tác với nhau”. Diễn giả vừa dứt lời, những tràng vỗ tay giòn dã, dậy cả khán phòng. Cảm hứng thực sự đã được truyền đi, từ người này sang người khác…

“Chính sự đồng tình và chia sẻ của mọi người khiến tôi mạnh dạn hơn. Và với tôi, thành công nhất là tôi đã nói một cách khá tự nhiên, khá lưu loát trước những người xa lạ. Đó là điều tôi chưa từng làm”, Thu Thanh cho biết.

Diễn giả đã giúp các bạn trẻ tự tin và thành công bằng sự nhiệt tình: “Khi tôi thấy tự tin, tôi cũng muốn các bạn có được sự tự tin đó. Khi tôi có cảm hứng với tất cả những việc lớn nhỏ, đến một cách tự nhiên với mình, tôi cũng muốn bạn có được điều đó. Chỉ cần các bạn nhiệt tình và hết mình với nhau. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ năng lượng của tình yêu thương và sự thành công, chia sẻ mục đích sống vững vàng cho nhau”.

Nguyễn Hữu Hoàng Vũ, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, tâm sự: “Mình lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, người thân. Từ nhỏ mình đã được đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, sở thích, nên đến khi lớn lên cũng không biết thế nào là nhu cầu, là ước mơ. Đã vậy, quan hệ thì bó hẹp nên khi tiếp xúc với người ngoài thì không thấy tự tin. Đã đến lúc mình phải nghĩ khác để sống khác”.
Ý kiến

“Dù điều kiện sống của tôi đủ đầy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình nhàn nhạt, không có gì hấp dẫn. Sau khi đến với khóa học phát triển bản thân, tôi bắt đầu biết đặt câu hỏi đối với bản thân, như mình muốn gì, những điều gì là quan trọng đối với bản thân, và mình sẽ đạt được nó ra sao”. 
Hoàng Ngọc Hiếu
(hiện là sinh viên và sống tại TP.Đà Nẵng)
“Tôi đi làm đã nhiều năm, công việc cũng ổn, nhưng tôi luôn cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống của mình. Nhiều khi tôi thấy mình mất phương hướng, không có mục đích sống. Tôi không biết với mình, điều gì là quan trọng”. 
Nguyễn Thị Thùy Trâm
(32 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do tại TP.Đà Nẵng)

“Tôi thấy mình không dám dấn thân, ngại khó vì sợ thất bại, sợ mình đi sai đường. Khi tôi tiếp xúc với các bạn cũng như người hướng dẫn ở khóa học phát triển bản thân, tôi nhận thấy mình suy nghĩ tích cực hơn, có cảm hứng với cuộc sống hơn”. 

Trần Dương Ánh Hồng
(21 tuổi, hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.