Di nguyện cảm động của người phụ nữ 29 tuổi trong cơ thể bé 4 tuổi

Khánh An
Khánh An
23/05/2023 16:08 GMT+7

Khuyết tật và bị cha mẹ bỏ rơi, một phụ nữ được nhận nuôi quyết định hiến các bộ phận cơ thể của mình cho người khác vì "không có gì khác để trả ơn".

Di nguyện cảm động của người phụ nữ 29 tuổi có cơ thể em bé 4 tuổi - Ảnh 1.

Di nguyện của cô Mạnh Vân là được hiến tạng sau khi mình qua đời

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 23.5 đưa tin di nguyện của một phụ nữ 29 tuổi có cơ thể ngừng phát triển sau 4 tuổi đã khiến cư dân mạng cảm động, khi cô mong được hiến tạng để đền đáp tình thương của gia đình nuôi.

Di nguyện của cô Mạnh Vân tại tỉnh An Huy ở Trung Quốc đã được thực hiện sau khi cô qua đời gần đây.

Chưa rõ tình trạng cụ thể, nhưng người phụ nữ này đã bị bỏ rơi sau khi sinh. Một phụ nữ tên Cao Chí Bình (hiện 74 tuổi) đã phát hiện cô bé Mạnh bị bỏ trên đường và đem về nuôi, chăm sóc như thể cháu ruột của mình. Con gái bà Cao cho biết mẹ mình đã hết lòng chăm sóc Mạnh.

Dù có thu nhập khiêm tốn, bà Cao quyết nuôi dưỡng và luôn thể hiện lòng yêu thương đối với cô. "Những đứa trẻ khác được cha mẹ thương yêu, nhưng Mạnh thì không", bà Cao thường nói với các con của mình.

Khuyết tật cơ thể nghiêm trọng nên cô Mạnh không thể điều khiển tay chân theo ý mình mà chỉ có thể kiểm soát cử động của đầu và cổ. Do đó, cô thường nằm sấp trên giường vì mọi tư thế khác đều không thoải mái.

Người con gái bà Cao cho biết cơ thể cô Mạnh như đứa trẻ 4 tuổi mà không phát triển thêm, cho đến khi cô qua đời gần đây. "Tôi đã nhận vô vàn tình thương. Tôi không thể cống hiến lại  được gì, chỉ có bản thân mình", cô Mạnh nói trước khi qua đời.

Di nguyện cảm động của người phụ nữ 29 tuổi có cơ thể em bé 4 tuổi - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế cúi mình thể hiện sự tôn trọng sau khi cô Mạnh qua đời

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Theo lời người con gái, cô Mạnh quyết tâm hiến cơ thể của mình và mong mọi bộ phận đều có thể mang lại hy vọng cho người khác. "Nếu giác mạc của tôi có thể giúp ích cho người khác, xin hãy giúp tôi nhìn thế giới này", cô từng nói.

Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Một người nói rằng "thiên thần nhỏ này đã trở lại thiên đường", còn một người khác hy vọng kiếp sau cô Mạnh có cơ thể khỏe mạnh và được cha mẹ yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.