Đi nhà sách ở Hồng Kông

16/04/2008 23:59 GMT+7

Chúng tôi đến Hồng Kông vào một ngày đầu tháng 4. Mọi người quyết định đi thăm hai nhà sách: Popular (một nhà sách hạng trung) và Page One (một nhà sách thuộc tập đoàn có tên tuổi toàn cầu).

Nhà sách ở đây mở cửa vào đúng 11 giờ trưa. Từ cách trưng bày cho đến phong cách phục vụ của nhà sách Popular cũng rất giản dị, tiện lợi, không sang trọng tách biệt nhưng cũng không bình dân. Giá cả không dễ chịu chút nào, nhất là băng đĩa. VCD phim hoạt hình Cinderela giá 48 đô Hồng Kông một cái  tương đương 100.000 đồng.

Rời Popular với tâm trạng "hồ hởi" vì thấy nhà sách ở Hồng Kông cũng không hơn nhà sách Việt Nam là mấy, nhưng khi bước vào Page One, tâm trạng chúng tôi đảo ngược hoàn toàn. Với tông đen sang trọng, từng dãy kệ đầy ắp sách sáng lên dưới ánh đèn vàng tinh tế. Không gian yên tĩnh như trong thư viện, khách hàng đi lại khẽ khàng. Sách được bày biện rất có gu.

Lướt qua những dãy sách của Page One mới thấy sự chậm chân của những nhà nhập sách ngoại văn ở Việt Nam. Vào nhà sách Xuân Thu (đường Đồng Khởi, TP.HCM), nếu tìm kiếm ở dãy kệ ngay tiền sảnh có tiêu đề New Arrivals (sách mới) thì đa số đã được xuất bản từ 2006. Nhà sách ngoại văn tại Saigon Center của PNC và hầu hết sách ngoại văn "mới" ở Việt Nam đều có tình hình chung như vậy.

Trong khi đó, kệ sách New Arrivals của Page One chỉ bán sách xuất bản năm 2008, đang hot trên toàn cầu như A prisoner of Birth (Jeffrey Archer), Duma Key (Stephen King), Lords of the bow (Conn Iggulden), 7th Heaven (James Patterson). Những quyển phóng tác từ phim hoặc đã chuyển thể thành phim đang đình đám sau giải Oscar như Atonement, Elizabeth - The Golden Age... đã được xem như sách cũ, nằm khiêm tốn ở một góc.

Dẫu biết các nhà nhập sách Việt Nam cố tình chậm chân để có sách giá rẻ, phù hợp với thị trường Việt Nam, tuy nhiên mức độ quá chậm đó thật khó chấp nhận. Bên cạnh vấn đề đua với thời gian, người nhập sách còn phải theo sát thông tin về những lĩnh vực ngoài sách nhưng có liên quan với sách như phim ảnh, các sự kiện kinh tế chính trị nổi bật..., để đón đầu nhu cầu của độc giả. Nếu không được như thế, độc giả sách ngoại văn ở nước ta sẽ luôn phải đọc sách "nguội".

Phan Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.