Đi vệ sinh, một người Thái Lan bị trăn từ bồn cầu ngoạm 'của quý'

25/05/2016 17:20 GMT+7

Một con trăn dài gần 4 m từ trong bồn cầu đã đớp "của quý" một người đàn ông Thái Lan khi anh ta đang đi vệ sinh, theo Khaosod ngày 25.5.

Ngày 24.5 là một ngày xui xẻo của Atthaporn, 38 tuổi, nhà ở tỉnh Chachoengsao (phía đông Bangkok). Sáng hôm đó, như thường lệ, anh vào nhà vệ sinh tắm và đi tiêu. Khi ngồi vào xí xổm, một con trăn khổng lồ bất ngờ chui lên từ hố xí và ngoạm chặt vào "của quý" của anh.
“Tôi đã cố gắng hết sức để gỡ cái hàm con trăn ra còn hơn là chịu thua và chấp nhận bị thương tật vĩnh viễn”, Atthaporn kể sau khi tỉnh lại tại bệnh viện.
Ảnh con trăn bị kẹt trong bồn cầu Facebook của Khon Khao Bang Pakong

Cô Sawittree Shooyoung, vợ nạn nhân, kể với Thairath lúc đó cô nghe chồng hét lên kêu cứu và yêu cầu cô đưa cho anh ta một sợi dây thừng. Khi bước vào phòng vệ sinh, cô thấy chồng máu me đầy mình đang vật lộn với con trăn dài gần 4 m.

Trước khi ngất xỉu do mất quá nhiều máu, Atthaporn đã kịp cột được đầu con trăn vào cửa phòng vệ sinh (phần thân trăn vẫn kẹt trong bồn cầu xí xổm). Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó, trong khi nhân viên cứu hộ phải lật tung bồn cầu để mang con trăn ra khỏi nhà.
Nhà chức trách địa phương nghi ngờ rằng con trăn đã vào nhà qua đường ống dẫn vào phòng vệ sinh và cho biết sẽ thả nó trở lại tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.