Trên đường Định Công Hạ, từ ngõ 108 đến ngõ 99 (khoảng gần 200m) có đến gần 20 cơ sở dịch vụ tẩm quất - massage, thì cổng hai trường tiểu học và trung học nằm ngay giữa đoạn đường này.
Những tấm biển to đùng: “tẩm quất massage”, “tẩm quất thư giãn”, “tẩm quất Mây Hồng”, “cà phê Điểm Hẹn”, “tẩm quất Sao Đêm”... trưng khắp con phố nhỏ, với mật độ dày đặc không khỏi gợi trí tò mò của trẻ. Có những tiệm gần như đối diện cổng trường.
Trung bình cứ 20m có 1 cơ sở tẩm quất, massage. Một số cơ sở nằm san sát nhau hoặc xen kẽ với nhà dân hoặc các cửa hàng kinh doanh khác.
Một số người dân sinh sống tại đây phản ánh, những cơ sở dịch vụ tẩm quất massage ban ngày bình thường nhưng đến đêm thường mở cửa rất khuya, nhân viên nữ thì ăn mặc quần áo rất... không nghiêm túc!
Có mặt ở đây trong giờ tan học chiều 18.10, chúng tôi nhận thấy phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ tẩm quất massage buông rèm kín cửa.
Một số học sinh nam của trường THCS Định Công đùa nhau bằng cách đẩy nhau vào sát cửa các cơ sở này. “Em thấy các quán tẩm quất này lâu rồi, từ hồi đi học bên trường tiểu học cơ”, cậu học sinh cho biết tên là Tiến, đang học lớp 9 nói.
Tiến kể, có lần đứng đợi bố mẹ đón, mấy bạn đùa đẩy nhau vào quán thì thấy bên trong, mấy cô nhân viên mặc áo hai dây, váy ngắn, cô thì ngồi cắn hạt dưa, cô khác ngồi ghếch chân lên ghế, sơn móng tay, móng chân cho nhau.
Đợi đón con tại cổng trường Tiểu học Định Công, chị Nguyễn Thị Loan nhà ở đường Lê Trọng Tấn cho biết, hằng ngày chị đưa đón con qua đoạn này đều phải đi nhanh chỉ sợ trẻ tò mò hỏi.
“Đã có mấy lần cháu ngây thơ hỏi “tẩm quất thư giãn” là gì hả mẹ? Sao lại là “tẩm quất thư giãn”, “gội đầu tẩm quất” là thế nào... Lúc đó mình không biết giải thích thế nào, đành phải lảng chuyện. Mấy lần định bàn với bố nó xin chuyển trường cho con nhưng chuyện này đâu phải dễ nên đành để cháu học ở đây”, chị Loan nói.
Có con học tại hai trường này, phần lớn các bậc phụ huynh đều trăn trở, lo con sẽ bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ không lành mạnh.
“Con trai tôi học lớp 9, đang ở lứa tuổi dậy thì, cháu lại hiếu động nên lo lắm, phải đưa đón suốt”, một phụ huynh tên Mạnh chia sẻ.
Anh Bùi Quang Đức, có con học lớp 8 tại trường THCS Định Công thì bày tỏ: “Luật pháp không quy định các điểm kinh doanh “dịch vụ nhạy cảm” phải nằm cách xa trường học. Tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, việc này ít nhiều sẽ có tác động đến tâm hồn trẻ”.
Trao đổi về vấn đề này, bà Phan Thanh Thuận, Hiệu trưởng trường THCS Định Công cho biết: “Nhà trường đã đưa vấn đề này ra bàn bạc và nhiều lần kiến nghị lên UBND phường Định Công, tuy nhiên kết quả như thế nào chắc không đơn giản. Về phía nhà trường, chúng tôi phải che kín cổng trường để các em không nhìn ra ngoài cổng. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất vất vả vì phải thường xuyên phối hợp với hội phụ huynh để quản lý chặt chẽ học sinh, đảm bảo đi tới nơi, về tới chốn vì khu vực này nhạy cảm như vậy”.
Lê Quân
Bình luận (0)