Dịch vụ trông mèo xuyên tết quá tải: Ông bà chủ không dám đi chơi!

18/01/2023 07:17 GMT+7

Ngày thường chỉ nhận khoảng 20 bé mèo, những ngày cận tết, lượng khách tăng đột biến, gấp 5-6 lần, hai vợ chồng Kiều Tiên (22 tuổi, Q.7) tất bật từ sáng tới khuya để trông hơn 100 bé mèo, tết cũng không dám đi chơi lâu dù bạn bè có rủ.

Trong khi bạn bè nô nức sắm sửa để chơi tết, chị Kiều Tiên và chồng (ngụ quận 7, TP.HCM) tất bật nhận thêm hàng chục bé mèo để trông hộ xuyên tết.

Ngày thường, hai vợ chồng nhận trông khoảng 20-25 bé mèo các loại, những ngày cận tết, số lượng mèo gửi đến tăng từ gấp 5-6 lần, hiện đã lên đến hơn trăm con.

Chị Kiều Tiên đổ thức ăn vào khay cho mèo

Đã nhiều năm nay, hai vợ chồng không dám đi chơi tết vì lo cho… đàn mèo ở nhà. Công việc mỗi ngày của chị bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm. Không chỉ cho mèo ăn 3 bữa/ngày, chị Kiều Tiên và chồng còn thường xuyên phải giữ cho sàn nhà sạch sẽ, dọn phân mèo, thay nước và thêm hạt ăn vặt thường xuyên để các bé mèo không bị căng thẳng.

Mặc dù chăm mèo là sở thích đặc biệt nhưng công việc này cũng đem đến không ít áp lực. Số lượng mèo quá nhiều khiến chị Kiều Tiên phải thường xuyên dọn dẹp, lau chùi thơm tho. Chưa kể mèo cũng mỗi bé một tính nên giữ mèo cũng phải vừa tâm lý, vừa kiên nhẫn. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ vì mèo quậy trên máy chạy bộ hoặc gây lộn.

Để mèo không bị căng thẳng, chị Tiên luôn phải giữ sàn nhà sạch sẽ, dọn rửa thường xuyên

Ngày thường công việc đã vất vả, những ngày tết, hai vợ chồng càng bận rộn hơn. Bởi vậy, cô bảo mẫu nhà trẻ mèo xác định tết không dám đi đâu xa, chỉ loanh quanh ăn uống gần nhà, cố lắm cũng chỉ dám đi nhanh rồi phải vội về trông mèo cho khách.

Lê Nam

Với những áp lực và lượng công việc tăng nhiều lần, chi phí giữ mèo trong ngày tết cũng cao hơn. Ngày thường, chủ nhân các bé mèo chỉ bỏ từ 60-70.000 đồng/ngày phí giữ mèo, ngày tết sẽ phải bỏ ra trên dưới 100.000 đồng/ngày mà vẫn khó tìm nơi gửi vì quá tải.

Lê Nam

Như chị Kiều Tiên, động lực lớn nhất để vượt qua sự vất vả trong công việc và tạm gác niềm vui ngày tết không gì khác ngoài việc yêu mèo.

"Mình rất thích mèo nên giữ các bé thì có những bé rất dễ thương, nhiều khi chủ đến đón thì không nỡ xa nó, vì nó rất tình cảm và quấn chủ. Giống như chỉ gặp mấy ngày với bé thôi nhưng bé rất quấn và tình cảm", chị Tiên tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.