Vừa bước lên sân khấu đã có ngay những vai diễn "nặng ký" như thế và được khán khả đón nhận nhiệt tình, Châu có thấy mình may mắn?
Châu rất vui vì được mọi người yêu thích nhân vật của mình. Vai Sunny Hạ trong Trai yêu là vai khá nặng. Đó là chàng trai chuyển đổi giới tính, có nhiều cảnh "độc", nội tâm sâu sắc. Vì yêu anh bạn thân từ thời sinh viên, Sunny Hạ bám víu vào câu nói đùa của anh bạn rằng: “Nếu mày là con gái, tao sẽ tò tò theo mày suốt đời”. Khi vừa đọc kịch bản, Châu vẫn còn ngần ngừ vì sợ mình làm không nổi. Nhưng chú Thanh Điền động viên: “Con đừng lo, mọi người tin con có thể làm tốt mới giao vai…” nên Châu mới dám nhận lời.
Còn đối với vai Thích trong Tỷ phú ổ rác, mới đầu Châu cảm thấy rất căng thẳng vì không biết mình vào vai này có ổn không. Thích là một cô gái làng chơi nhí nha nhí nhảnh mà lại dữ quá trời. Khi tập lại tập chung với một dàn diễn viên toàn sao như chú Thanh Điền, Khaly, Quang Tuyến… Châu bị khớp, cứ ngại mình diễn dở hơn mọi người. Ngoài ra còn mặc cảm nghề nghiệp vì có cảm giác các bạn diễn “sao” sẽ khiến khả năng diễn xuất của mình bị lu mờ. Nhưng khi diễn được khán giả vỗ tay tán thưởng thế là Châu diễn phiêu hơn. Diễn xong cảnh, vô trong cánh gà, Châu bàn với bạn diễn, “cảnh tới tui thêm “miếng” này nha…” Càng diễn, càng được nhiều tràng vỗ tay nên diễn rất “sung” và “phăng” ra thêm được rất nhiều “mảng miếng”. Vai Thích chửi nhiều quá, phải ráng tìm xem chửi câu nào cho không bị phô.
Diễm Châu Sinh năm: 1984, tốt nghiệp khóa Diễn viên của SKĐA năm 2007.
Có vẻ như Diễm Châu cũng rất mê đóng kịch và ông Tổ sân khấu cũng đãi người yêu nghề.

Từng đoạt giải Á hậu áo dài trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008.
Ngoài hai vai nữ chính, Bình Nguyên trong phim Chỗ chỉ có một người của đạo diễn Trương Dũng và vai Nương trong bộ phim Ngõ vắng của đạo diễn Nguyễn Dương, Diễm Châu còn được chú ý bởi những vai phụ trong các phim Mùa chim én xôn xao (vai Thơm), vai người mẫu Hàm Anh trong phim Cô gái xấu xí, vai ma nữ trong phim Ngôi nhà bí ẩn và Cái chết lúc nửa đêm…
Vào cuối tháng 12 năm nay khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được tái ngộ Diễm Châu trong phim Yêu tự thuở nào của đạo diễn Nhâm Minh Hiền trên kênh THVL.
Ngoài ra, hai vở kịch Trai yêu và Tỷ phú ổ rác mà Diễm Châu tham gia cũng được diễn liên tục vào các ngày cuối tuần tại sân khấu Thế Giới Trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM).
Châu mê kịch từ hồi còn nhỏ xíu. Thấy thầy Công Ninh (đạo diễn Công Ninh) diễn trong vở Mẹ con đậu đũa, Châu chỉ ước sao được một lần được chụp hình cùng chú. Thế nên Châu mới thi vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. May sao được thầy Công Ninh chấm điểm, vừa thi xong Châu chạy lại gặp chú Công Ninh đưa cái mũ ra xin: "Chú chú! Chú cho con xin chữ ký. Con hâm mộ chú lâu lắm rồi...". Giờ cái mũ có chữ ký của chú Công Ninh vẫn được Châu cất kỹ ở nhà. Nhưng chắc là do không có duyên nên từ khi ra trường đến nay toàn được mời đóng phim hoặc diễn thời trang, may sao mới đây, vừa quay xong phim Yêu tự thuở nào (Nàng dâu bất đắc dĩ), lại được mời đóng kịch, Châu chớp thời cơ liền!
Giờ được thử sức ở cả phim lẫn kịch, Châu thấy mình hợp với kịch, hay với phim?
Mỗi lĩnh vực có những cái hay khác nhau, nhưng kịch hay phim đều phải diễn xuất nên Châu thấy mình hợp với cả hai. Có một điều thú vị ở kịch là nó cho mình cơ hội khắc phục những khuyết điểm trong lần diễn trước, chứ không phải như phim, diễn dở một lần là coi như thua luôn, hối không kịp. Bởi vậy khi diễn kịch về Châu thường nghiệm xem mình diễn dở chỗ nào để lần sau tránh.
Chính vì thế mà ở mỗi đêm diễn khán giả luôn thấy một Thích, hoặc một Sunny Hạ rất mới?
Đúng vậy. Thầy của Châu từng nói “Biết mình dở chỗ nào thì mình sẽ hay”. Bởi vậy, mỗi tối đi diễn về Châu lại nghĩ: “Ờ, chỗ này mình diễn tệ quá, phải làm sao để mai diễn tốt hơn nữa”. Hoặc đi ra đường, thấy những cảnh xảy ra mà hợp với vai diễn của mình là Châu “cóp” (copy) ngay để thêm vào vai diễn của mình.
Thế còn đối với điện ảnh, Châu đã có vai nào “hối không kịp chưa”?
Trước giờ Châu vẫn quan niệm không bao giờ sống vội, không bao giờ nhận vai vì: “Đó là vai chính, mình phải nhận ngay”. Bởi vậy, trước khi nhận vai, Châu đều xin đạo diễn: “Anh cho em mượn kịch bản để xem trước”, thế nên chưa vai nào nhận xong mà Châu phải hối hận.
Vai diễn mới trong Yêu tự thuở nào có 3 tháng quay ở Đà Lạt , đó là vai diễn thú vị chứ?
Ừm, đây là một vai diễn rất đặc biệt. Châu vào vai Hạnh Trang, một cô gái rất cá tính, được Tuấn Anh (Nguyễn Phi Hùng) thuê làm… vợ. Mới đầu Tuấn Anh luôn tìm cớ để bắt nạt Hạnh Trang, nhưng sau một thời gian dài làm việc chung, cả hai đã yêu nhau. Điều buồn cười là tính anh Hùng ở ngoài đời quá hiền, trái ngược hẳn với vai Tuấn Anh trong phim nên hễ đạo diễn hô “cắt” là y như rằng đổi vai, Châu “trở mặt” bắt nạt lại anh Hùng. Châu còn ghẹo đạo diễn: “Sao anh cho anh Hùng diễn vai Tuấn Anh, vai này lí lắc lắm, ăn hiếp em, mà “cỡ” anh Hùng sao ăn hiếp em nổi". Thêm một điều thú vị là anh Hùng nấu ăn ngon ơi là ngon, mà phim toàn diễn cảnh ăn, bởi vậy, hễ cảnh nào quay món ăn mà không phải ăn thì thôi, còn cảnh nào phải ăn là tự tay anh Hùng nấu, vì sợ Châu ăn thức ăn do đạo cụ “thiết kế” bị… đau bụng.
Lê Vân
Bình luận (0)