Lia Andrea Ramos, Philippine, 25 tuổi, cao 1m70:

Tôi thích đọc tiểu thuyết và truyện ngắn. Có thể nghe tất cả các loại nhạc từ alternative rock cho đến jazz.
Tôi là một người lạc quan. Thông minh và tận tâm là những đức tính có thể giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình.
Đến với cuộc thi này, tôi hẳn là người Philippine duy nhất và vì thế, tôi hoàn toàn khác biệt so với những thí sinh ở đây.
Francys Sudnicka, Ba Lan, 26 tuổi, 1m74:

Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Từ khi 2 tuổi cho đến lúc trưởng thành, tôi sống ở Ba Lan.
Tôi giữ dáng vóc bằng cách tập thể dục thường xuyên. m nhạc làm cho tôi thư giãn.
Hiện, tôi khá hài lòng về công việc người mẫu của mình. Tôi thích mọi thứ liên quan đến sân khấu nhưng tham vọng của tôi là trở thành một diễn viên điện ảnh.
Tôi nghĩ mình là người khiêm tốn, lạc quan và vui vẻ. Tôi có khả năng tập trung cao độ vào việc đang làm.
Zuleyka Rivera, Puerto Rico, 18 tuổi, cao 1m73:

Tôi thích nhất là được ở bên gia đình và bạn bè. Nghe nhạc và chơi thể thao là đam mê của tôi.
Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường hay suy nghĩ về những điều mình đã làm được và tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, rồi sau đó lại đặt ra câu hỏi là làm thế nào để khá hơn nữa.
Tôi là một người phụ nữ có mục đích sống rất rõ ràng và xác định.
Quả quyết, dũng cảm và tự tin là 3 đức tính để nhận ra tôi.
Anna Litvinova, Nga, 24 tuổi, cao 1m80:

Tôi tận hưởng mỗi phút giây của cuộc sống và cố gắng tìm niềm vui trong mọi tình huống.
Tôi thích đi du lịch bởi tôi thích gặp gỡ người mới và tìm hiểu những đất nước mới.
Tôi rất “ghiền” lái xe. Mỗi khi cảm thấy bị áp lực, tôi liền nhảy vào chiếc xe hơi của mình và phóng đi.
Tôi không có tham vọng đặc biệt nào cho nghề nghiệp, nhưng tôi luôn cố làm hết sức mình trong mọi việc. Tôi vừa mới thành lập một khoa Thời trang tại một trường đào tạo người mẫu.
Ai cũng có điểm đặc biệt. Riêng tôi, tôi tin vào số mệnh. “Nếu bạn không thể thay đổi tình huống, hãy thay đổi thái độ của mình”, đó là câu châm ngôn sống của tôi.
Nada Milinic, Serbia & Montenegro, 18 tuổi, cao 1m82:

Tôi thích đọc sách và nghe nhạc.
Tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi khi ở bên cạnh gia đình và những người bạn thân thiết.
Tôi là một người kiên nhẫn và lạc quan. Tôi sẽ không nói điểm khác biệt giữa mình với những thí sinh khác cho đến chừng nào tôi chưa thật sự hiểu họ.
Carol Cheong Yim Foon, Singapore, 25 tuổi, cao 1m70:

Tôi thích cùng bạn bè ngồi uống cà phê, chơi những môn thể thao dưới nước, du lịch và đọc sách.
Tôi chia sẻ mọi thứ với mẹ của tôi và nhận được từ bà rất nhiều lời khuyên bổ ích.
Tôi có niềm tin và quyết tâm theo đuổi mục tiêu mình đề ra. Bởi vì tôi tin rằng, nếu như bạn có đam mê, bạn sẽ là người chiến thắng.
Judita Hrubyova, CH Slovak, 20 tuổi, cao 1m77:

Tôi chơi piano. Thích du lịch, khiêu vũ và âm nhạc
Thỉnh thoảng, tôi xem tivi cả ngày. Công nương Diana là nguồn cảm hứng để tôi chọn ngành y tá y khoa.
Tôi là một người rất thú vị và hài lòng với những gì mình có. Tất cả những gì tôi làm, tôi đều làm với tấm lòng.
Natasa Pinoza, Slovenia, 22 tuổi, cao 1m80:

Thời trang, du lịch, phim ảnh và học ngôn ngữ mới là sở thích của tôi.
Tôi thích nghề người mẫu bởi vì tôi được đi du lịch nhiều. Tham vọng nghề nghiệp của tôi là trở thành diễn viên và doanh nhân. Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc chăm chỉ, bạn còn cần phải có ước mơ.
Thuli Sithole, Nam Phi, 22 tuổi, cao 1m73:

Tôi yêu nghệ thuật (hội họa, điêu khắc…), thích đọc sách và không bao giờ quên khoảng thời gian ở bên cạnh gia đình và bạn bè.
Tôi tin rằng mình là người có tố chất. Rất khiêm tốn, nhưng cũng rất nhiệt tình, tôi yêu thích tất cả những việc mình làm. Tôi tự hào là một phụ nữ châu Phi.
Elisabeth Reyes, Tây Ban Nha, 21 tuổi, cao 1m80:

Những tháng ngày tuổi thơ quả là đáng nhớ. Tôi luôn nghĩ về nó.
Đọc sách rất thú vị bởi tôi có thể tưởng tượng như đang sống trong những thế giới khác nhau.
Tham vọng của tôi là trở thành người nổi tiếng trong ngành thời trang và truyền hình.
Cá tính làm tôi khác biệt với những thí sinh khác.
Jacqueline Fernandez, Sri Lanka, 20 tuổi, cao 1m70:

Tôi thích cưỡi ngựa chạy nước rút và đi dạo ngoài phố. Hiện tôi đang làm công việc của một phóng viên.
Tôi đã đi du lịch và sống ở nhiều nước phát triển và đang phát triển, khám phá nhiều nền văn hoá khác nhau, cũng như những ngôn ngữ và con người khác nhau…
Có thể nói, tôi là một công dân quốc tế, nhạy cảm, vị tha và có tài ngoại giao.
Sascha Andrew-Rose, St. Lucia, 20 tuổi, cao 1m73:

Tôi lớn lên ở vịnh Rodney, trong một ngôi nhà hướng ra biển đông.
Sự dạy dỗ tử tế từ gia đình đã hình thành trong tôi một cá tính mạnh, tinh thần lạc quan và khiếu hài hước. Tôi đã đi đến nhiều quốc gia, vì thế tôi có thể dễ dàng thích nghi trong từng hàon cảnh cũng như biết cách nhìn nhận, đánh giá một con người.
Gisella Hilliman, St. Martin, 20 tuổi, cao 1m75:

Tôi lớn lên ở một vùng đất mà tôi không thể đòi hỏi nó tốt hơn thế. Tôi thích quan sát và học hỏi, thích diễn xuất, chơi piano, làm mẫu, khiêu vũ, du lịch và xem thi đấu bóng rổ.
Người có ảnh hưởng đến tôi nhất là chị của tôi. Tôi rất khâm phục chị ấy bởi chị luôn có quyết tâm làm bằng được những gì chị ấy đề ra.
Tôi có khả năng bắt chuyện với bất cứ ai.
Shivern Peters, St. Vincent, 20 tuổi, cao 1m70:

Tôi thích bơi lội, lái ô tô, cười, du lịch, và nghe nhạc. Tôi thích làm cho mọi người hạnh phúc.
Thầy Herman Belmar, giáo viên dạy môn Toán, là thần tượng của tôi. Thầy đã dạy bảo tôi rất nhiều điều, vì thế mà tôi có thể trở thành người tốt như tôi ngày hôm nay.
Tôi rất dẻo dai, có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi cũng là một người nhạy cảm và hiểu chuyện.
(còn tiếp)
P.T (Hindustan Times)
Bình luận (0)