Có lẽ vì sớm va chạm với sự thăng trầm của làng nghệ thuật nên Diễm My thận trọng hơn với chính mình. Cô sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương TP.HCM có cách suy nghĩ và cách nhìn đời trưởng thành hơn nhiều so với tuổi…
Không ảo tưởng về nghệ thuật
Điểm đáng ngạc nhiên nhất trong cách nghĩ của Diễm My là việc cô không định lập nghiệp bằng con đường nghệ thuật dù rất đam mê. Kế hoạch của Diễm My là cố gắng học để tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, trở thành một doanh nhân thành đạt. “Với những gì My tận mắt thấy, My hiểu rằng con đường nghệ thuật là một điều gì đó khá bấp bênh. Vì thế, ngay từ bây giờ My phải tìm cách để có sự ổn định trong tương lai. My vẫn chưa biết có theo đuổi nghệ thuật lâu dài hay không. Nhưng My luôn xác định nghệ thuật chỉ là niềm đam mê, còn kinh doanh mới thật là công việc có thể nuôi sống mình”.
| Tên đầy đủ: Vũ Phạm Diễm My Sinh ngày: 27-1-1990 Cao 1m65, cân nặng 50kg Món ăn ưa thích: lẩu bò, canh chua rau muống, canh chua măng Thần tượng: Diễn viên Thành Lộc Ca sĩ ưa thích: Mariah Carey, Christina Aguilera Thích xem các phim có nội dung gần gũi với cuộc sống đời thường Các phim đã đóng: Đứng dậy sau cơn mê, Đi qua lời nguyền, Bóng đêm cuộc tình, Trường xưa kỷ niệm, Áo cưới thiên đường, Mùa hè sôi động… Người mẫu của các tạp chí Thế giới phụ nữ, Tiếp thị gia đình, Hoa học trò, Mực tím… |
Diễm My không có chút ảo tưởng nào về cái gọi là vầng hào quang của nghệ thuật và vẫn xác định việc học mới là ưu tiên hàng đầu của cô hiện nay. Thật lạ lùng khi một diễn viên đầy triển vọng ở tuổi 19 có thể nhìn thẳng vào những giá trị ảo của cái gọi là sự nổi tiếng trong nghệ thuật để nói rằng đó không phải con đường dành cho mình. Sở dĩ nói lạ vì hàng ngày có biết bao bạn trẻ sắp hàng trước cửa các công ty môi giới, đào tạo nghệ sĩ để mong có cơ hội bước vào thế giới nghệ thuật mà Diễm My đang sống.
Có lẽ vì muốn có một cuộc sống ổn định trong tương lai nên Diễm My cho biết cô cố gắng tránh xa những scandal mà các nghệ sĩ trẻ hiện nay đang có xu hướng dính vào ngày càng nhiều. Dù với nhan sắc và sự tươi trẻ của mình, chỉ cần thêm một chút “đưa đẩy”, tên tuổi Diễm My sẽ “nổi như cồn” với cái danh "hot girl" trong làng giải trí Việt…“Những trò scandal chỉ dành cho những ai thích mau nổi tiếng. Mà bất cứ cái gì mau nổi cũng mau chìm. Những ai có kế hoạch đường dài để phát triển bền vững như My chắc chắn sẽ không thích dính vào scandal” – Diễm My bình thản nhận xét.
Không muốn được “bảo trợ”
Xác định như thế nên Diễm My phải học cách từ chối những lời “đề nghị bảo trợ” từ những người thành đạt, học cách sống giản dị và tự hài lòng với những gì mình đang có. “Tôi không thích được những người có tiền bảo trợ. Vì thế tôi mới cố gắng thi vào đại học để sau này có thể tự lập” – Diễm My thẳng thắn tuyên bố.
Trong Mùa hè sôi động, Diễm My vào vai Chi “mập”, một cô gái với tính cách có nhiều mâu thuẫn, kết quả của một hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. Vì bộ phim phần lớn tiến hành quay ở các tỉnh nên Diễm My không thể theo kịp chương trình học. Kết quả học kỳ 2, cô đã phải nợ lại hai môn xác xuất thống kê và Kinh tế vĩ mô. “Đó là các thầy cô trong trường vì biết My bận quay phim nên đã châm chước và tạo điều kiện cho My nhiều lắm rồi đấy” – Diễm My thừa nhận.
Sự hy sinh của Diễm My đã không uổng phí khi cả biên kịch và đạo diễn của phim đều đánh giá Diễm My đã thể hiện thành công vai Chi “mập” một cách rất tự nhiên. Diễm My cho biết hoàn cảnh và cá tính của Chi “mập” và bản thân cô ngoài đời có nhiều nét tương đồng. Bản thân Diễm My có một hoàn cảnh gia đình không được đầm ấm. Mẹ Diễm My thường xuyên đau ốm nhưng lại không được bố cô thật sự quan tâm chăm sóc. “Những lúc diễn những phân đoạn xúc động về gia đình, My chỉ cần hồi tưởng đến hoàn cảnh gia đình của mình là chỉ muốn khóc thôi”...
Nguyên Chính
Bình luận (0)