• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Điểm tựa - Thơ của Lê Minh Quốc

31/07/2022 08:30 GMT+7

Thả mọi âu lo, buồn phiền ngoài cánh cửa Tôi bước vào thế giới của trẻ thơ Sống từng ngày như chồi non đang biếc Lòng an nhiên không bợn chút gợn mờ

Yêu dấu lắm tiếng nói cười thân mật
Lúc ngô nghê khi nũng nịu khóc nhè
Có lắm lần ngần ngừ ngồi ngắc ngứ
Dỗ làm sao lúc con óe òe oe…

minh họa: tuấn anh

Thương rất thương những khuya trằn trọc
Nỗi âu lo gặm nhấm nhũn đêm dài
Con ốm sốt lại phập phồng thức trắng
Lòng nguyện cầu tươi lại nắng ban mai

Yêu rất yêu những ngày cùng đi học
Cả nhà chung trang vở đầu đời
A, b, c… gập ghềnh… ghi nắn nót
Xếp thành câu, đọc thành tiếng thảnh thơi

Có lúc những lúc tôi cục cằn cau có
Nhìn vào đâu những tưởng chỉ tối sầm
Đôi mắt con, ơ kìa, trong trẻo quá
Tôi nhìn vào, lòng dịu lại an tâm

Năm tháng này, con là mầm đang lớn
Tôi như cây thêm vững chãi trong đời
Khi có con để làm điểm tựa
Mở lòng ra, yêu hết thảy mọi người…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.