Khoảng 10 giờ sáng qua, Ban chuyên án đã cho mời Lê Thị Thu Hằng (30 tuổi, ngụ tại thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đến trụ sở UBND xã Sông Phan để tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hằng để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Dù biết thân phận pháp lý của mình đã chính thức trở thành một "kẻ cướp" nhưng khi nhận quyết định khởi tố, Hằng vẫn tỉnh và tỏ ra không hề sợ sệt. Trước mắt, theo quyết định khởi tố, Ban chuyên án đã cho Lê Thị Thu Hằng được phép tại ngoại theo đúng quy định của pháp luật vì con của Hằng còn dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, để bảo đảm cho việc điều tra, Ban chuyên án cũng đã ra quyết định cấm bị can Hằng đi khỏi nơi cư trú. Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, lý do Hằng bị khởi tố là vì thị là đồng phạm của Hai Chi trong vụ cướp chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki, mang biển số 86F3 - 3609 của chị Bùi Thị Tuy (Báo Thanh Niên số ra ngày 29.6.2005 đã thông tin). Vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 8.1999, chị Bùi Thị Tuy (cũng ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đứng ra thu gom cây gỗ để làm trụ trồng thanh long cho Hằng. Chị Tuy đã giao cho Hằng hơn 150 trụ và đã được Hằng thanh toán đầy đủ. Thế nhưng sau đó số trụ thanh long này bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và tịch thu vì có nguồn gốc bất minh. Lúc này Hằng liền trở mặt yêu cầu chị Tuy phải đền toàn bộ số tiền trên nhưng chị Tuy không đồng ý vì hợp đồng đã thực hiện xong. Ngày 11.8.1999, Hằng cùng chồng phát hiện chị Tuy đang có mặt tại nhà ông Trương Công Thành (ở xã Tân Nghĩa) nên đến gây sự và hành hung chị Tuy. Tiếp đó, Hai Chi và Hằng cướp luôn chiếc xe máy trên của chị Tuy để "cấn" vào số tiền mua gỗ đã bị kiểm lâm bắt. Một thành viên Ban chuyên án cho biết, trong khi xảy ra vụ việc, Hằng tỏ ra hết sức hung hãn. Sau khi cùng chồng đánh chị Tuy, Hằng vào giằng co với những người khác để cho Hai Chi cướp chiếc xe gắn máy trên. Cũng cần nói thêm là, sau khi Hai Chi bị bắt, cũng từ vụ việc này, y cũng đã bị khởi tố bổ sung thêm về cùng tội danh "cướp tài sản".
Dù là phụ nữ nhưng với tư cách là vợ của "ông trùm" nên mức độ hung ác của Hằng tỏ ra không hề thua kém bất cứ tay đàn em nào của Hai Chi. Hoạt động chính của Hằng là quản lý nhà hàng bia ôm Thu Hằng tọa lạc tại khu vực Đồi hoa mai, nhằm khai thác triệt để uy thế của Hai Chi trong việc bảo kê hoạt động mại dâm ở ngã ba 46. Song bên cạnh đó, Hằng cũng là cánh tay hết sức đắc lực của Hai Chi trong các hoạt động thu mua gỗ lậu của cánh thợ rừng. Những tay thợ rừng này sợ Hằng đến nỗi "còn hơn sợ... kiểm lâm vì nếu bị kiểm lâm bắt gỗ thì chỉ bị tịch thu gỗ, còn nếu bị vợ chồng Hằng phát hiện thì không những bị mất gỗ mà còn bị tàn phế...". Đáng chú ý nhất là vụ vợ chồng Hằng tấn công một người đi rừng tên là Lê Thành Công, ngụ tại xã Sông Phan. Cách đây không lâu, ông Công chở 2 lóng gỗ ra bán cho một người bạn thì bị Hằng phát hiện. Khi ông Công đang ngồi trong quán chuẩn bị ăn mì tôm thì Hai Chi và "bà chằng" lù lù xuất hiện rồi bất ngờ nắm tóc anh Công kéo ngược ra phía sau tạo điều kiện cho Hai Chi tung ra một cú đá ngay vào cổ anh Công khiến anh gục xuống tại chỗ. Cặp vợ chồng hung thần này còn đòi cắt cả tai của anh Công nhưng nhờ mọi người can ngăn chúng mới bỏ qua. Anh Công được đưa đi bệnh viện điều trị nhưng sau đó nằm liệt một chỗ và bị tắt tiếng trong một thời gian dài.
Sau khi Hai Chi bị bắt, vai trò của Hằng ngày càng quan trọng đối với những "tàn dư" của băng nhóm "Đồi hoa mai". Để đối phó với Ban chuyên án, Hằng cùng các đàn em đã nhiều lần đến gõ cửa nhà các nạn nhân để bắn tiếng hoặc mua chuộc, hoặc đe dọa để yêu cầu họ đừng tố cáo tội ác của Hai Chi ra trước Ban chuyên án. Đích thân thị cũng là người "chịu khó" khiếu nại các cơ quan báo chí nhiều nhất. Một thành viên của Ban chuyên án cho biết, kể từ ngày Báo Thanh Niên đăng tải về vụ án Hai Chi, Ban chuyên án nhận ít nhất 30 đơn thư Hằng gửi đến Ban chuyên án khiếu nại về những thông tin đăng trên Báo Thanh Niên. Tuy nhiên, những đơn thư này thực chất là nhằm đánh lừa dư luận vì một thực tế là tội ác của gia đình Hai Chi ai cũng đã rõ. Và "sau khi khiếu nại báo chí dồn dập", người mang đơn đã bị vạch trần tội ác.
Hữu Phú - Minh Thuận
Bình luận (0)