Điên đảo Ngoại hạng Anh

31/10/2022 08:23 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh khi 2 ông lớn Chelsea và Liverpool cùng gục ngã trước các đối thủ kém tên tuổi, khiến cục diện giải Ngoại hạng Anh thêm điên đảo.

Ngay trong lần đầu tiên trở lại Sân vận động Falmer của đội bóng cũ Brighton, Graham Potter đã chuốc lấy thất bại đầu tiên trong vai HLV trưởng Chelsea. Và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Brighton ở Premier League kể từ khi phải “nhường” HLV Potter cho Chelsea hồi tháng 9.

Thật đáng kinh ngạc, khi Brighton của HLV Roberto de Zerbi thắng đến 4-1 trong trận đấu này. Trên khán đài, CĐV Brighton hát vang để chế giễu HLV Potter - người đã quay lưng với họ. Rất nhanh chóng, Brighton dẫn đến 3-0 ngay trong hiệp 1, nhờ công của Leandro Trossard và hai pha phản lưới nhà của Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chabolah bên phía Chelsea. Kai Havertz gỡ được 1 bàn cho đội khách, nhưng đến cuối trận thì Pascal Gross ấn định tỷ số đậm đà cho Brighton.

Hàng thủ Chelsea (trái) chơi như mơ ngủ để Leandro Trossard ghi bàn dễ dàng

AFP

Đâu là vấn đề? Có vẻ như Brighton đã thấy rõ và khai thác triệt để nhược điểm lớn nhất trong đội hình Chelsea: khoảng trống sau lưng cặp tiền vệ/hậu vệ cánh. Brighton thường xuyên đưa bóng từ hàng thủ lên khu vực giữa sân rồi mở biên và lập tức có đợt tấn công nguy hiểm. Trấn giữ hai hành lang của Chelsea là Raheem Sterling và Christian Pulisic. Họ đều bị thay khỏi sân trong hiệp 2. Tất nhiên, khi một đội “kèo dưới” thắng đậm, thì dứt khoát phải nhắc đến sự tập trung tinh thần và quyết tâm cao độ của họ. Chelsea còn có thể thua đậm hơn nếu trung vệ Thiago Silva không có những pha chống đỡ xuất sắc.

Còn Liverpool “chỉ” thua 1-2, nhưng đây lại là trận thua hiếm hoi của họ tại sân nhà Anfield. Và xem ra, vấn đề mà thầy trò Jurgen Klopp để lại sau trận thua Leeds còn lớn hơn, nan giải hơn nhiều so với Chelsea. Liverpool tấn công dồn dập trong khoảng 15 phút cuối. Thủ môn Illan Meslier phải xuất sắc lắm mới có thể giúp Leeds giữ nguyên tình trạng cân bằng về tỷ số - đó đã là thành công lớn, nếu Leeds rời sân với kết quả hòa. Vậy mà lạ thay, Leeds vẫn luôn để nhiều cầu thủ tấn công đứng ở vị trí khá cao trong hoàn cảnh phải chống đỡ ấy. Và sự can đảm của họ được đền đáp ở phút 89, khi Crysencio Summerville ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Trước đó, Leeds cũng là đội dẫn điểm ngay đầu trận, nhờ bàn mở tỷ số của Rodrygo. Mohamed Salah cân bằng 1-1 cho Liverpool ở phút 14. Câu chuyện cho thấy: bây giờ thì Liverpool không còn khả năng làm cho đối thủ của họ phải sợ hãi, chơi thận trọng nữa. Chuỗi trận bất bại trên sân nhà Anfield của Liverpool, kéo dài từ tháng 3.2021, nay đã sụp đổ.

Giới chuyên môn thống nhất ý kiến: Liverpool thua vì hàng thủ không còn vững chắc như thường thấy. HLV Jurgen Klopp không hề phủ nhận điều này. Nhưng đáng lưu ý ở chỗ: các cầu thủ Leeds di chuyển nhiều hơn (đến 11 km) so với Liverpool - đội bóng nổi tiếng nhất Premier League về triết lý “phải chạy nhiều hơn mới thắng” của HLV Jurgen Klopp. Đây cũng là một vấn đề lớn: phải chăng các cầu thủ Liverpool đã quá mệt mỏi? Trong khi đó, Tottenham và Newcastle đều thắng ở vòng này (3-2 trước Bournemouth và 4-0 trước Aston Villa) để củng cố chỗ đứng trong nhóm đầu bảng. Xét về phong độ thì Newcastle mới là đội tuyệt vời nhất Premier League hiện nay: thắng 5, hòa 1 trong 6 trận gần đây!

Napoli vô đối ở Serie A khi giành chiến thắng 4-0 trước Sassuolo để có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường (riêng giải Ý là 10 thắng, 2 hòa sau 12 trận). Napoli hiện có 32 điểm, tạo khoảng cách lên tới 6 điểm so với đội nhì bảng AC Milan. Còn ở La Liga, bàn thắng duy nhất ở phút 90+3 của Lewandowski giúp Barcelona thắng chủ nhà Valencia để bám sát Real Madrid.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.