HLV của Chelsea choáng váng trong ngày trở lại sân đội bóng cũ Brighton

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/10/2022 23:00 GMT+7

HLV Graham Potter của Chelsea đã nhận cú sốc trong ngày trở lại sân đội bóng cũ Brighton với thất bại 1-4 ở Ngoại hạng Anh diễn ra tối 29.10.

Đây là lần trở lại đầy cảm xúc của HLV của Chelsea, Graham Potter, người vừa chia tay Brighton sau khi giúp đội bóng này có những thành công. Nhà cầm quân 47 tuổi trở lại sân American Express với hy vọng duy trì thành tích bất bại 9 trận kể từ khi thay thế Thomas Tuchel hồi tháng trước. Tuy nhiên, các học trò cũ đã khiến Potter choáng váng trong hiệp 1.

Hàng thủ Chelsea (áo vàng) sụp đổ trên sân Brighton

AFP

Chủ nhà Brighton đã nhập cuộc đầy hưng phấn khiến hàng thủ Chelsea vỡ vụn. Sau 2 pha cứu thua trên vạch vôi của trung vệ Thiago Silva, thủ môn Kepa của “The Blues” phải nhận liên tiếp 2 bàn thua ở phút thứ 5 và 14. Trossard là người mở tỷ số cho đội chủ nhà sau tình huống đi bóng qua thủ môn Kepa, trước khi Loftus-Cheek (Chelsea) đá phản lưới nhà từ pha đá phạt góc.

Đội bóng của HLV Potter sau đó đã có 3 cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng lần lượt Gallagher và Pulisic đều bỏ lỡ đáng tiếc. Và “The Blues” phải trả giá với bàn thua thứ 3 ở phút cuối hiệp 1 khi đến lượt trung vệ Chalobah đá phản lưới nhà.

HLV Potter nhận cú sốc trong ngày trở lại sân đội bóng cũ

AFP

Hy vọng có điểm của Chelsea được thắp lên ở đầu hiệp 2 khi Havertz rút ngắn tỷ số 1-3 sau pha dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Potter sau đó gặp bế tắc khi đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự số đông. Lần lượt Pierre-Emerick Aubameyang, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Armando Broja được tung vào sân nhưng “The Blues” gặp quá nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành thủ môn Robert Sanchez, người nhiều khả năng sẽ bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022.

Chưa dừng ở đó, nỗi thất vọng của HLV Potter càng tăng thêm khi Groos ấn định chiến thắng 4-1 cho Brighton với pha lập công ở phút bù giờ trận đấu.

Thất bại đậm trước Brighton đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Chelsea dưới thời HLV Potter và “The Blues” giậm chân ở vị trí thứ 5 với 21 điểm sau 12 trận. Trong khi đó, Brighton duy trì hy vọng lọt tốp dự cúp châu Âu khi vươn lên vị trí thứ 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.