Điện thoại di động: Con dao hai lưỡi

04/06/2010 10:57 GMT+7

(TNTT>) Điện thoại di động khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Nó thu hẹp khoảng cách không gian giữa mọi người, mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn. Nhưng nếu không dùng đúng chức năng và kiểm soát tốt, điện thoại di động sẽ là con dao hai lưỡi. >> Buôn dưa lê với “dế”

Khi điện thoại là đồ trang sức

Cách đây hơn chục năm, số người có điện thoại di động không phổ biến. Một chiếc điện thoại to như cục gạch được giắt ở thắt lưng là thứ khiến người khác khi nhìn vào phải ngưỡng mộ chủ nhân của nó. Quan niệm của người ta khi đó là: “Ai có điện thoại di động là làm ăn lớn, quan hệ rộng và giàu có…”. Thời đó, một người có chiếc a-lô luôn giắt bên mình thường rất tự hào và nhiều khi để cho mọi người biết tôi có nó, họ phải khoe khoang. Đang đi trên đường mà nghe thấy ai gọi điện thoại thì giơ máy nghe nói thật to cho người xung quanh nghe nhiều hơn là người đối thoại.

Nhưng vào thời điểm bây giờ, khoe điện thoại di động như thế thì đúng là “quê một cục”. Trước kia, điện thoại di động chỉ phục vụ một số bộ phận nhỏ những người sành điệu. Còn giờ, điện thoại di động được bán ra thị trường nhiều hơn rau cỏ, một người thu lượm ve chai hoặc vá xe cũng có một chiếc điện thoại bên mình. Nhưng giới sành điệu hoặc học đòi sành điệu vẫn có cách để thể hiện đẳng cấp của chủ nhân qua chiếc điện thoại.

Điện thoại tiện ích càng nhiều thì lại càng gây ra nhiều điều bức xúc

Nếu bạn có một chiếc điện thoại đắt tiền, nó sẽ thể hiện bạn là người giàu có. Nếu bạn có một chú dế hiện đại, nhiều chức năng, nó thể hiện bạn là người thông minh, theo kịp thời cuộc. Khi bạn có khả năng về kinh tế, bạn xứng đáng được dùng những thứ được cho là tốt nhất, thì việc sở  hữu một chiếc điện thoại đắt tiền chẳng có gì là sai trái cả. Và cũng rất bình thường nếu bạn dùng một chiếc điện thoại hiện đại khi bạn có khả năng làm chủ các chức năng của chúng để phục vụ bản thân.

Nhưng sẽ thật không hay với những người dù không có điều kiện kinh tế nhưng vẫn cố mua một chiếc điện thoại tốn tiền để cho bằng thiên hạ. Với họ, “chú dế” khi đó trở thành một thứ đồ trang sức. Nhưng họ đâu biết rằng trang sức qua năm này sang năm khác thì vẫn còn nguyên giá trị. Ngược lại, "chú dế" trang sức của họ sau 1 năm không trầy xước thì sẽ xuống giá thê thảm khi các thế hệ dế mới khác ra đời.

Đa chức năng nhiều phiền phức

Trước kia, điện thoại di động thường chỉ có chức năng gọi và nghe. “Dế” hiện giờ còn nhiều chức năng khác được tích hợp trong đó: nghe nhạc, quay phim, chơi game, lướt web… Nhưng với nhiều người mà đa phần là giới trẻ, họ không sử dụng các chức năng đúng theo cách tích cực. Ngược lại, điện thoại tiện ích càng nhiều thì lại càng gây ra nhiều điều bức xúc.

Ngày xưa chuông điện thoại thì chỉ có những tiếng báo hiệu nhưng giờ nhạc chuông rất phong phú. Đã có rất nhiều tiếng “dế” mà người nghe vừa buồn cười vừa bực mình. Một em học sinh chưa đủ tuổi trưởng thành có nhạc chuông theo kiểu “Bẩm cụ, có điện thoại”, một em học sinh mà cha mẹ làm đầu tắt mặt tối chật vật mới đủ tiền nuôi con thì chuông điện thoại có giọng “Thưa thiếu gia có điện thoại”. Hoặc đang trong cuộc họp quan trọng, nghiêm túc, điện thoại của một vị quên tắt chuông đã tuôn ra những tiếng kêu cạp cạp như tiếng vịt. Hoặc đang đi dự đám ma vào lúc trang nghiêm nhất thì tự nhiên có tiếng chuông mang giọng của một cô gái nũng nịu “Mình ơi, có điện thoại”.

Nhưng tiếng chuông chỉ tạo ra những tình huống trớ trêu chứ không gây nguy hiểm. Điện thoại có chức năng quay phim, chụp hình đã và đang được một số kẻ xấu (đáng buồn đa phần là giới trẻ) lợi dụng dùng để quay lén cảnh hớ hênh của người khác hoặc của chính bản thân đưa lên mạng. Chưa khi nào mà chuyện lộ cảnh nóng, hình nóng bị tung lên mạng nhiều như bây giờ.

Nhiều bậc phụ huynh không tiếc tiền để mua cho con những chiếc điện thoại đẹp, hiện đại  để con mình không thua kém bạn bè và cũng để dễ quản lý con cái hơn. Nhưng họ nghĩ sao nếu những chiếc điện thoại hiện đại bỗng phản chủ, khiến con cái họ dễ tiếp xúc với cái xấu. Không ít phụ huynh bàng hoàng khi một ngày nào đó, họ kiểm tra máy điện thoại di động của các quý tử và chợt bắt gặp những tấm hình nóng, đoạn phim nóng và thậm chí cả game đồi trụy.

Những tệ nạn, cặn bã của xã hội được tiếp thị đến từng học sinh thông qua điện thoại. Các bậc cha mẹ có thể nào yên tâm khi đọc những quảng cáo in trên báo, tờ rơi, đăng tải trên mạng về bộ hình cực hot, đoạn phim cực nóng hay những vấn đề “bí quyết lên đỉnh”, “làm thế nào để nàng…”. Những kiểu tin nhắn như thế dường như không nhắm vào các đối tượng trưởng thành, từng trải mà chỉ nhắm vào giới trẻ chưa hiểu mùi đời, muốn khám phá.

Không ai có thể phủ nhận được những giá trị tiện ích mà điện thoại di động mang lại. Nhưng sử dụng điện thoại di động như thế  nào để phát huy tối đa những tiện ích và giảm thiểu những bức xúc, khó chịu nó gây ra cho những người xung quanh có vẻ như không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Điều đó thể hiện nét văn hóa của người dùng điện thoại cũng như yếu tố văn hóa gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.