Diễn viên Bá Thắng tiết lộ cách đối nhân xử thế của NSƯT Công Ninh

20/10/2022 13:20 GMT+7

Diễn viên Bá Thắng hé lộ quá trình bén duyên với điện ảnh nhờ NSƯT Công Ninh. Từ kỹ sư tin học, chàng trai Hà Nội bỗng chốc đổi đời khi lấn sân sang nghệ thuật .

Bá Thắng tiết lộ kỷ niệm thuở hàn vi cùng nghệ sĩ Công Ninh

Chụp màn hình/ BTC

Vốn yêu thích nghệ thuật từ bé nhưng Bá Thắng lại bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Nam diễn viên từng học đại học theo nguyện vọng gia đình để có công việc ổn định. Tuy nhiên, chàng trai Hà Nội đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của riêng mình sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ trong tập 30 Khoảnh khắc rực rỡ, Bá Thắng kể: “Dù mẹ tôi là nghệ sĩ hát bội nhưng bà vẫn khuyên tôi nên học ngành nghề gì đó để bổ trợ cho nghệ thuật. Lúc đó, tôi đã thi đậu trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó có bằng Kỹ sư tin học. Và rồi, tôi quyết định vào Sài Gòn làm nghệ thuật”.

Bá Thắng trải lòng về cơ duyên tham gia phim Gọi giấc mơ về

Chụp màn hình

Sau thời gian tìm kiếm cơ hội, may mắn đã mỉm cười với Bá Thắng khi anh được góp mặt trong phim truyền hình Gọi giấc mơ về. Dù đóng vai phụ nhưng anh không ngờ tác phẩm có sức hút lớn, đưa các diễn viên đến hào quang. Sau đó, Bá Thắng tiếp tục được mời tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Cổng mặt trời, Một ngày không có em…

Theo Bá Thắng, cơ duyên đưa anh cộng tác cùng đạo diễn Xuân Cường hoàn toàn do sự hỗ trợ của NSƯT Công Ninh. Nam diễn viên bộc bạch: “Người đào tạo tôi chính là nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ Công Ninh. Thầy đã hy sinh rất nhiều cho học trò. Sau khi lớp chúng tôi học xong thì thầy lấy vở của chúng tôi đi diễn ở sân khấu kịch 5B. Thầy đã bỏ tiền ra đầu tư và vẫn giữ nguyên dàn diễn viên là các học trò. Buổi diễn hôm đó có đạo diễn Xuân Cường đi xem thì anh ấy chọn luôn tôi và Huỳnh Đông đóng phim Gọi giấc mơ về”.

Bá Thắng tiết lộ đổi đời sau khi đóng phim Gọi giấc mơ về. Không chỉ có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn, nam diễn viên còn được đông đảo công chúng yêu mến

Chụp màn hình

Ngoài ra, giọng ca Em đã thấy mùa xuân chưa không khỏi xúc động khi nhớ về ơn nghĩa của thầy. Anh tiết lộ nghệ sĩ Công Ninh là người dìu dắt và tạo cơ hội cho anh trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ gạo cội chỉ biết cho đi, không đòi hỏi học trò phải đền đáp gì.

Bá Thắng chia sẻ: “Người tôi mang ơn rất nhiều. Trong đó, người đầu tiên dìu dắt tôi vào trường sân khấu là nghệ sĩ Hòa Hiệp. Người thứ hai là NSƯT Công Ninh đã dạy tôi rất nhiều từ lúc tôi học diễn viên đến khi đạo diễn. Thầy giúp tôi không lấy đồng nào, xong việc thầy bảo tôi cứ để tiền đầu tư cho tác phẩm, đừng lo cho thầy. Tôi rất cảm động. Đó là những người tôi rất trân quý”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.