Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện, tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.
Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư ngày 16.9.2026 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được trực tiếp trên VTV9, VTV10.
Trong hoạt cảnh mở màn, Bảo Sơn đảm nhận vai người cha, cùng các diễn viên truyền tải câu chuyện bằng ngôn ngữ hình thể. Không có lời thoại, phần trình diễn được dẫn dắt qua hành động, ánh mắt, biểu cảm và sự tương tác giữa các nhân vật, đặt cảm xúc làm điểm nhấn. Với hình thức thể hiện này, mỗi cử chỉ trên sân khấu đều góp phần kể câu chuyện và kết nối khán giả với thông điệp của chương trình. Bảo Sơn cho biết chính quá trình hóa thân vào nhân vật và tái hiện những câu chuyện gắn với đại dịch khiến anh nhiều lần xúc động.

Nam diễn viên mong muốn chương trình Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ tiếp tục được lan rộng và kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm chung tay
ẢNH: NVCC
Bảo Sơn xúc động khi tái hiện câu chuyện trẻ mồ côi sau đại dịch
Chia sẻ về phần trình diễn, Bảo Sơn cho biết dù không có thoại, diễn viên vẫn phải nắm rõ câu chuyện và ý đồ của đạo diễn để truyền tải cảm xúc đến khán giả. Với nam diễn viên, điều khiến hoạt cảnh trở nên đặc biệt là câu chuyện được đặt ở góc nhìn của một đứa trẻ. Chính sự thay đổi ấy tạo nên mạch cảm xúc cho tiết mục.
“Mỗi lần tái hiện những mất mát mà bà con từng trải qua trong đại dịch, tôi đều không cầm được nước mắt”, nam diễn viên chia sẻ.
Theo Bảo Sơn, hoạt cảnh không chỉ kể một câu chuyện buồn mà còn góp phần đưa khán giả đến gần hơn với những hoàn cảnh mà các em từng trải qua. Đằng sau sự mất mát của mỗi gia đình là một hành trình dài mà những đứa trẻ phải tiếp tục khi không còn cha mẹ bên cạnh.
“Tôi nghĩ đây sẽ là tiết mục lấy được nước mắt khán giả”, anh bày tỏ.
Từ câu chuyện được tái hiện trên sân khấu, Bảo Sơn cho rằng chương trình không chỉ gợi lại những mất mát của đại dịch mà còn hướng sự quan tâm của khán giả đến hành trình phía trước của các em. Đại dịch đã qua nhưng những mất mát vẫn còn đó, trong khi các em vẫn cần được chăm lo, hỗ trợ và đồng hành để tiếp tục học tập, trưởng thành.
Không dừng ở việc tái hiện những mất mát, Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời hướng đến việc lan tỏa sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em mất người thân sau đại dịch Covid-19.
Theo Bảo Sơn, những hỗ trợ về vật chất có ý nghĩa thiết thực, song sự quan tâm và đồng hành lâu dài cũng là điều cần thiết để các em có thêm điểm tựa trong cuộc sống. Anh kỳ vọng câu chuyện được kể trên sân khấu sẽ tiếp tục được khán giả chia sẻ, qua đó kết nối thêm những tấm lòng muốn đồng hành cùng các em.
“Tôi tin chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa. Tôi mong khán giả theo dõi trực tiếp và chia sẻ chương trình đến nhiều người hơn, để những chương trình tiếp nối có thêm sự đồng hành, ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước”, Bảo Sơn nói.
Qua từng câu chuyện được kể trên sân khấu, chương trình không chỉ nhắc lại một giai đoạn nhiều mất mát mà còn hướng đến những điều cần được tiếp tục sau đó. Đó là sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và những điểm tựa để các em có thể vững vàng bước tiếp.
Từ những giọt nước mắt của diễn viên trên sân khấu đến sự chung tay của khán giả, Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn về việc không để những đứa trẻ mất cha mẹ trong đại dịch phải đơn độc trên hành trình trưởng thành.












Bình luận (0)