Diễn viên Huỳnh Văn Đua: Tôi ra đường người ta biết mặt chứ không biết tên

09/05/2023 19:22 GMT+7

Quen mặt khán giả với những vai phụ trong Ván bài lật ngửa, Miền đất phúc, Sáu mặt rubik... nhưng diễn viên Huỳnh Văn Đua thừa nhận rất hiếm khán giả biết tên của ông.

Diễn viên Huỳnh Văn Đua: Tôi ra đường người ta biết mặt chứ không biết tên - Ảnh 1.

Phim Gieo nhân dài 30 tập sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 16.5 trên kênh HTV7

ĐPCC

Sau khi chuyển thể thành công hàng loạt tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh thành phim, đạo diễn Hồ Ngọc Xum tiếp tục thực hiện phim truyền hình Gieo nhân, được cải biên từ tiểu thuyết Bỏ vợBức thư hối hận của tác giả này. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên như Nam Cường, Phúc An, Lê Mạnh Phương, Huỳnh Văn Đua...

Ở dự án lần này, diễn viên Huỳnh Văn Đua có một vai diễn để đời khi xuất hiện xuyên suốt 30 tập sau nhiều năm đóng vai phụ chỉ có vài chục phân đoạn. Chia sẻ với Thanh Niên về vai diễn lần này, diễn viên 71 tuổi cho biết: "Phim này tôi đóng vai Ba Chánh, có 125 phân đoạn. Khi nghe đạo diễn nói vai này hơi nặng thì tôi vừa mừng vừa lo. Khi nhận kịch bản về đọc tôi lại thích nhân vật Ba Chánh. Có thể nói đóng 125 phân đoạn trong phim này bằng tôi đi làm 4-5 phim khác".

Diễn viên Huỳnh Văn Đua: Tôi ra đường người ta biết mặt chứ không biết tên - Ảnh 2.

Tạo hình của diễn viên Huỳnh Văn Đua trong phim Gieo nhân

ĐPCC

Bên cạnh đó, Huỳnh Văn Đua còn chia sẻ dù đã đóng phim từ những năm 1990 nhưng khán giả chỉ nhớ mặt và không hề nhớ tên của ông. "Thật sự, nhiều khán giả nhận ra tôi nhưng lại không biết tên. Dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc vì khán giả biết đến mình còn việc biết tên hay không cũng không quan trọng lắm. Họ biết càng tốt, còn ngược lại thì họ sẽ kêu tôi lại để hỏi tên mỗi khi gặp ngoài đường. Vì thế, tôi cũng thấy vui khi còn được khán giả quan tâm", ông nói. 

Dù chỉ là diễn viên phụ nhưng Huỳnh Văn Đua bật mí ông chưa bao giờ đi thử vai kể từ khi tham gia nghệ thuật. Diễn viên Nợ đời tâm sự: "Thật sự, từ khi làm phim tới giờ tôi không đi casting, đạo diễn biết đến tôi từ những phim khác rồi tìm hiểu và điện thoại mời tôi. Tôi rất sợ đi casting, cứ đọc kịch bản rồi diễn chứ tôi khó có thể diễn từng phân đoạn nhỏ trong lúc casting". Đồng thời, diễn viên sinh năm 1952 cũng thú nhận thu nhập từ nghề diễn không đủ sống nên ông phải đi làm công việc khác. Ông cho biết: "Nếu tính chi phí sinh hoạt hằng ngày cho cá nhân thôi thì tôi phải đóng 3-4 phim một năm mới đủ sống. Ví dụ, các diễn viên trẻ bây giờ phải đóng một phim có 50-70 phân đoạn mới đủ sống còn chỉ có mười mấy, hai mươi phân đoạn như tôi thì không thể nên tôi chỉ làm phim vì đam mê thôi". 

Diễn viên Huỳnh Văn Đua: Tôi ra đường người ta biết mặt chứ không biết tên - Ảnh 3.

Diễn viên Huỳnh Văn Đua cho biết dù bằng tuổi đạo diễn phim nhưng ông vẫn bị nhắc nhở, góp ý khi diễn chưa tốt

ĐPCC

Mặt khác, diễn viên Miền đất phúc còn tiết lộ thêm sau khi tham gia Ván bài lật ngửa, ông từng quyết định tạm ngưng công việc nghệ thuật khoảng 20 năm để trở thành nhân viên văn phòng tại Công ty dịch vụ văn hóa và du lịch quận 8 (TP.HCM). Sau đó, Huỳnh Văn Đua mới tiếp tục trở lại màn ảnh với những vai phụ trong loạt tác phẩm như Nợ đời, Con nhà nghèo, Sáu mặt rubik, Ngọn cỏ gió đùa... Nói về cuộc sống hiện tại, Huỳnh Văn Đua cho biết ông đang sống chung với gia đình của hai con trai và mỗi tháng có 4 triệu đồng tiền lương hưu. 

Huỳnh Văn Đua sinh năm 1952, là nam diễn viên chuyên đảm nhận các vai phụ trong phim truyền hình. Trong đó, vai diễn ông chủ lò gốm Hào Phát trong Miền đất phúc hay nhân vật trung tá Vị trong Sáu mặt rubik để lại nhiều ấn tượng với khán giả. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.