Lê Minh Thuấn sinh năm 1995, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Anh bắt đầu đến với nghệ thuật từ năm lớp 11 khi được thầy cô chọn vào vai Chí Phèo trong một vở kịch ở trường. Từ trải nghiệm đầu tiên ấy, anh dần nhận ra mình muốn theo đuổi nghề diễn.
Trước khi gây dấu ấn với vai Thái, kẻ phản diện bị ghét trong Mưa đỏ, Lê Minh Thuấn có nhiều năm hoạt động nghệ thuật chật vật. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Mặt trời khuyết, Miền quên lãng, Đất rừng phương Nam, Long phụng sum vầy, Bống thời 4.0, Kẻ sát nhân cô độc 2... nhưng chưa được khán giả nhớ đến nhiều.

Sau Mưa đỏ, Lê Minh Thuấn tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Lưới tình, Nợ đời vay trả và gây ấn tượng với khán giả
ẢNH: DIỆU TÚ
Những năm đầu vào nghề, khi cơ hội diễn xuất chưa đến thường xuyên, Lê Minh Thuấn phải làm nhiều công việc để mưu sinh và duy trì việc theo đuổi nghệ thuật. Khoảng thời gian này cũng giúp anh tích lũy vốn sống, từ đó có thêm chất liệu để hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Nam diễn viên thừa nhận từng nghi ngờ năng lực của bản thân khi liên tục tìm kiếm cơ hội nhưng những sản phẩm mình tham gia vẫn chưa để lại dấu ấn. Thay vì chọn cách tạo sự chú ý bằng chiêu trò, anh kiên trì trau dồi và theo đuổi nghề bằng thực lực.
Sự khác biệt giữa Lê Minh Thuấn ngoài đời và trên màn ảnh càng rõ khi đảm nhận các vai phản diện.Những nhân vật của anh có thể thủ đoạn, tàn ác, khiến người xem tức giận, ngoài đời nam diễn viên lại khá ít nói, hiền lành và sống chậm. Chính vì vậy, khi xem con trai hóa thân thành nhân vật phản diện, ba mẹ Lê Minh Thuấn có cảm giác ghét nhân vật mà anh đóng. Tuy nhiên, phía sau đó là sự lo lắng của gia đình khi con trai theo đuổi nghệ thuật vốn có nhiều áp lực và cám dỗ.
Sắp tới, Lê Minh Thuấn trở lại với dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng 8.2026. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, nam diễn viên vẫn kiên định với con đường làm nghề nghiêm túc, dành trọn tâm sức để đào sâu và chinh phục từng nhân vật, thay vì tìm kiếm hào quang bằng những chiêu trò ngoài màn ảnh.
Bình luận (0)