Diễn viên Lý Thanh Thảo từng phải đưa con đi xét nghiệm ADN với chồng Tây

01/12/2022 09:01 GMT+7

Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây, từng nhờ vào xét nghiệm ADN lúc làm quốc tịch cho con để chứng minh sự trong sạch của mình.

Tổ ấm hiện tại của diễn viên Lý Thanh Thảo bên ông xã người Hà Lan và hai con

btc

Diễn viên Lý Thanh Thảo sinh năm 1982, từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua các vai diễn như: vai Hạnh trong Hương phù sa, vai Đào trong Vòng xoáy tình yêu, vai Hai Ngạn trong Dưới cờ đại nghĩa, vai Thủy trong Mùi ngò gai, vai Chini trong Gia đình phép thuật, vai Trang trong Một ngày không có em...

Hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 157, Lý Thanh Thảo gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi 40. Cô khiến Ngọc Lan nhiều phen xúc động bởi hành trình làm mẹ nhiều biến cố và cách nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây Christiaan Romme cùng hai con trai.

Sau khi kết hôn và sinh con cho chồng Tây, Lý Thanh Thảo dần vắng bóng trên màn ảnh nhỏ

btc

Trước khi đi thêm bước nữa, Lý Thanh Thảo có một con trai với chồng cũ là bé Gia Khánh (13 tuổi) và hiện đã có thêm con trai thứ hai, tên thân mật là Bơ (7 tuổi) với chồng Tây. Chia sẻ với Ngọc Lan và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A, nữ diễn viên kể lần mang thai đầu của cô trải qua nhiều mệt mỏi vì thường xuyên bị buồn nôn. Thời điểm đó, Lý Thanh Thảo đang quay phim Gia đình phép thuật dài đến vài trăm tập nên phải đấu tranh tâm lí nhưng vẫn cố gắng tham gia.

Sao phim Cỏ dại tâm sự khi ấy cô không có kiến thức gì trong việc chăm bầu, lại phải chạy theo lịch trình công việc nên chỉ biết sinh hoạt thông thường. Khi nghén, Lý Thanh Thảo sợ ăn thịt đến độ đi ngang tiệm phở là buồn nôn chỉ ăn được mì gói và bánh mì. Thời điểm này cô bệnh nhiều do đuối sức, được bác sĩ kê thuốc bổ nhưng với tâm lí sợ ảnh hưởng đến con nên cô gạt bỏ hết.

Nữ diễn viên 8X trải lòng về hai lần mang thai đầy gian nan

btc

"Tôi mang thai nhưng không toàn tâm toàn ý để chăm bầu và bị căng thẳng tâm lí nặng. Tôi đi quay nhiều và bắt đầu có những vấn đề rắc rối, đủ thứ chuyện với ba của bé. Tôi phải sinh con một mình. Khi đến phòng sinh và được bác sĩ chích thuốc giục sinh để mình nôn ra cho ruột sạch trước khi mổ, nhưng khi tôi vừa nôn ra thì tôi ngất luôn, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn không biết mình đang ở đâu và không thấy con đâu cả. Tôi không có cảm giác nhìn mặt con ngay từ lúc mới sinh. Tôi không có cảm giác thương con ngay cái nhìn đầu tiên, phải tập làm quen những thứ mới mẻ dần", nữ diễn viên tâm sự.

Nói về việc chăm con đầu, Lý Thanh Thảo thừa nhận mình chưa chu toàn vì giống như những bà mẹ bận rộn khác trong showbiz, chỉ về nhìn con ngủ rồi thôi, mọi thứ đều giao cho bà ngoại. Tại chương trình, nữ diễn viên 8X hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: "Tôi rất thương Gia Khánh vì không được ba mẹ ở bên cạnh. Ba của Gia Khánh làm quay phim cho những bộ phim chiếu rạp nên thường xuyên đi xa và lâu ngày để tìm bối cảnh đẹp. Dù vậy, anh chăm con cực kì tốt, đến bây giờ luôn. Mỗi lần gặp con thì giống như anh bù đắp vậy, vì anh không gặp con nhiều. Anh cho con hết những gì tinh túy mà anh có nên con có cảm nhận tốt với ba. Hiện tại Gia Khánh có Christiaan Romme (tên chồng Tây) và ba Hiếu (tên chồng cũ) như hai người bạn lớn".

Lý Thanh Thảo khóc nghẹn chia sẻ biến cố mẹ bệnh nặng và qua đời khi đang mang thai con thứ hai

btc

Ly hôn chồng cũ năm 2011 và sau một thời gian dài, Lý Thanh Thảo bắt đầu tìm hiểu Christiaan Romme. Cô bất ngờ phát hiện mang thai bé Bơ khi cả hai mới chung sống nhưng chưa có kế hoạch lâu dài trong tương lai. "Khi thấy que hiện 2 vạch, tôi nghĩ: "Cái gì vậy? Không phải lúc này". Tôi lo mình không đủ sức lo cho mẹ, dù lúc đó mẹ tôi đã bị bác sĩ trả về, nhưng tôi vẫn đón nhận và tìm cách chăm sóc. Nên lúc biết Bơ tới, tôi không có cảm xúc gì là chào đón con cả", Lý Thanh Thảo rơi nước mắt nhớ lại.

Nữ diễn viên Mùi ngò gai tâm sự bản thân là người có lòng tự trọng khá lớn. Chính vì thế cô rất thẳng thắn khi thông báo tin mang thai với chồng Tây: "Tôi nói: "Nếu anh tin thì chúng ta tiếp tục, không tin thì mình chia tay" rồi tôi đưa que thử thai ra. Anh nhìn và biết tôi đang báo tin có bầu. Anh nhíu lông mày, đổ mồ hôi và rất căng thẳng khiến tôi vừa lo lắng, vừa giận dỗi. Sau đó anh gọi điện thoại cho mẹ hỏi phải làm sao vì anh chưa có sự chuẩn bị nào cả. Sau khi mẹ anh trấn an rằng anh còn 8-9 tháng để chuẩn bị, thì anh ôm tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng không đón nhận được vì lòng tự trọng khiến tôi chưa mở lòng".

Sau nhiều sóng gió, hiện tại Lý Thanh Thảo có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Christiaan Romme

BTC

Lý Thanh Thảo kể thêm, trong thời gian mang thai, cô tiếp tục phải đối diện với nhiều câu chuyện khác. Nhiều người trong gia đình cô vì ganh tị mà nói với Christiaan Romme rằng đừng tin nữ diễn viên, nói cô là một người phụ nữ không đàng hoàng và đứa con đó không phải của anh. Thời điểm đó, diễn viên 8X khá mệt mỏi và cô luôn thẳng thắn với chồng Tây rằng nếu không tin thì có thể kết thúc chuyện tình cảm này.

Ngày con trai thứ hai chào đời, mọi thứ đều khá nhẹ nhàng và trọn vẹn khi chồng Tây được vào tận phòng sinh, bản thân Lý Thanh Thảo cũng có đầy đủ cảm giác của việc mổ xẻ để ẵm bé ra và áp bé vào lồng ngực. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về những lời của người trong gia đình mình nói với chồng rằng "đó không phải là con của anh" khiến Lý Thanh Thảo luôn khó chịu. Và nhờ lần xét nghiệm ADN để làm quốc tịch Hà Lan cho con giúp cô chứng minh tất cả.

"Lúc sinh bé thứ hai là chúng tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Để làm thủ tục khai sinh cho con thì nhiêu khê lắm. Mình bắt buộc phải xét nghiệm ADN cho bé để làm quốc tịch Hà Lan. Tôi thì không biết điều đó mà tôi tưởng đi xét nghiệm ADN để xem nó có phải là con của ba nó hay không. Nếu là người mẹ khác, khi nghe chồng nói phải đưa con đi làm xét nghiệm, tôi nghĩ chắc tự ái liền. Nhưng với tôi thì nó như một cái đóng dấu để chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc đó tôi chỉ thấy mừng quá, vì tôi đã được chứng minh rồi. Dù anh chẳng nghi ngờ gì tôi", Lý Thanh Thảo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.