Điệu khiêu vũ tân hôn xúc động của nữ y tá Ukraine mất đôi chân vì mìn

08/05/2022 09:30 GMT+7

Tại một bệnh viện ở Lviv, cặp vợ chồng mới cưới Oksana Balandina và Viktor Vasyliv cuối cùng cũng có được điệu khiêu vũ tân hôn. Vào cuối tháng 3, khoảng 1 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trên đường về nhà chị Oksana không may đã giẫm phải một quả mìn trên đường.

Chị Oksana kể lại rằng mình đã phải trải qua chuỗi ngày đen tối, không còn tha thiết sống nữa. Chị không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình của mình.

“Tôi không còn muốn sống. Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy. Tôi có hai con, tôi không muốn chúng thấy tôi như thế này. Tôi không muốn là gánh nặng cho gia đình. Nhưng mọi người đã luôn ở bên cạnh động viên tôi. Tôi sẽ tiếp tục sống”.

Hai đứa trẻ con chị hiện đang an toàn và ở cùng ông bà ngoại ở vùng Poltava, miền trung Ukraine.

Anh Vasyliv kể lại rằng anh đi ngay phía sau chị Oksana, anh không bị thương nhưng lúc đó chính chị Oksana đã tỉnh táo để hướng dẫn cho anh những kỹ thuật sơ cấp cứu.

“Chuyện đó xảy ra rất nhanh và Oksana bị thương nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy đã hướng dẫn cho tôi cách sơ cứu, nếu không có cô ấy tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Tôi rất sợ, tôi không muốn mất cô ấy. Điều đó thật kinh khủng”.

Sau hơn một tháng được điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau, cả hai chân của chị Oksana đều phải bỏ đi để giữ tính mạng và bàn tay trái của chị cũng bị tổn thương nặng, mất 4 ngón tay.

Sau đám cưới, cặp đôi hy vọng có thể đến Đức để tiếp tục điều trị.

Đối với anh Vasyliv, anh cảm thấy biết ơn từng ngày vì có thể chia sẻ được những mất mát với người vợ mới cưới.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc gọi Ukraine là một quốc gia đang có tỉ lệ bị “ô nhiễm” bom mìn nhiều nhất trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.