Điều quý giá nhất

21/12/2021 08:05 GMT+7

Đại dịch mang đến nhiều biến cố, tổn thương không ai lường trước được trong năm 2021. Nhưng cũng là cơ hội để thức tỉnh trong mỗi người những giá trị mới về cách nhìn nhận mọi mặt của cuộc sống…

Đại dịch tàn khốc. Nhưng nó cho mỗi người biết sống chậm lại, biết trân trọng hiện tại, trân quý hơn những phút giây còn khỏe mạnh trên đời, để được ở gần hơn những người thân yêu của mình. Nhiều người còn trẻ thì “bán sức khỏe lấy tiền”, khi có bệnh thì đánh đổi hết số tiền kiếm được để “mua” lại sức khỏe. Nhưng không phải lần nào “mua” cũng thành công…

Khoảnh khắc bình yên của bác sĩ Nguyễn Hải Long trên đường Nguyễn Huệ, Q.1 (TP.HCM) vào ngày 30.9.2021, trong thời điểm tham gia chống dịch

Minh Hòa

Vậy thì điều ta mong đợi nhất trong đời là gì? Phải chăng là còn đủ sức khỏe, còn đủ những người thân, để cùng chờ đợi nhau ngày gặp gỡ? Trần Quang Vinh, nam sinh lớp 11CV2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, kể với chúng tôi ba của em là F0 nhưng đã vượt qua. Nhưng ở ngoài kia, có rất nhiều người thân, quen của gia đình Vinh không có được may mắn ấy.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên, anh Dương Công Đông, giảng viên Trường ĐH FPT, thành viên ban điều hành dự án hỗ trợ điều trị, tư vấn chăm sóc F0 từ xa Tele-Triage Covid-19, thừa nhận trải qua làn sóng lần thứ 4 của đại dịch tại TP.HCM, rất nhiều người đã trân trọng hơn sức khỏe của mình. Không chỉ đầu tư nhiều hơn thời gian, tâm trí cho thể dục thể thao, cho thực phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân mà cách họ đón nhận mọi khúc mắc trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước. Và những chiếc xe đạp xuất hiện trên phố phường nhiều hơn là một minh chứng để chúng ta thấy rằng đang có những sự đổi thay tích cực trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, cũng là nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật.

TP.HCM đã trở về nhịp sống bình thường mới. Thích nghi an toàn với dịch, mỗi người không còn hoảng sợ khi nghe ai đó bỗng dưng là F0, nhưng ai cũng tự giác cao hơn để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng. Không một ai mong muốn làn sóng dịch lần thứ 5, thứ 6 xảy đến với TP. Và ai cũng mong sự nỗ lực rèn luyện sức khỏe là một hành trình bền vững, không phải chỉ là ngày một, ngày hai, theo phong trào rồi thôi.

Đi qua biến cố, qua sóng gió của đại dịch, chúng ta càng hiểu rằng sức khỏe là vô cùng quý giá, hãy trân quý và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Đừng để tiếc nuối thì đã quá trễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.