
Đội tuyển Việt Nam như đang ở nhà tại Rajamangala
ảnh: Ngọc Linh
Khát khao của những Đình Bắc, Văn Hậu…
Đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đầy cảm xúc với điểm nhấn là chiến thắng 2-0 tại Rajamangala, lần thứ 2 liên tiếp đánh bại Thái Lan tại "chảo lửa" này để tạo lợi thế lớn cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 ở Mỹ Đình ngày 26.8 tới.
Trong chiến thắng đó người ta thấy đội tuyển Việt Nam đã khai thông thế bế tắc khi sử dụng đội hình toàn người Việt, khi những ngoại binh nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên rời sân sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Khoảnh khắc Đình Bắc tinh quái đánh gót để Hai Long ghi bàn đã liên tục được phát trên các hội nhóm người hâm mộ Thái Lan, nhiều người phàn nàn về đội "Thái Lan D" khi hàng loạt ngôi sao Chanathip, Theerathon... vắng mặt.
Nhưng sự khác biệt có lẽ không phải vì ASEAN Cup 2026 có thuộc FIFA Days hay không, mà đến từ ngọn lửa khát khao từ chính những cầu thủ ở 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mạnh mẽ đến mức nào mà thôi.

Bóng đá Thái Lan thời HLV Kiatisak "chảo lửa" Rajamangala luôn chật cứng khán giả
ảnh: Ngọc Linh
Thực tế cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Thái Lan (FAT) đều đối mặt với bài toán thuyết phục các CLB nhả quân từ SEA Games đến ASEAN Cup, sự mâu thuẫn luôn tồn tại giữa 2 quyền lợi nhiều khi khác biệt nhau.
Nhưng cách xử lý của 2 liên đoàn bóng đá, các CLB và cá nhân cầu thủ rất khác. Như Đình Bắc đã lấy hết dũng cảm để gặp HLV Mano Polking trực tiếp chia sẻ khát khao cống hiến cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33.
Ngọn lửa khát vọng của Đình Bắc đã thuyết phục được nhà cầm quân ngoại quốc, giúp CLB CAHN đồng ý cho anh chuẩn bị từ đầu cùng đội tuyển U.23 Việt Nam, thay vì chỉ đá được trận cuối vòng bảng (khi đó CLB CAHN có lịch thi đấu rất dày ở các giải quốc tế quan trọng).
Phần còn lại là lịch sử khi chính Đình Bắc đã lập cú đúp giúp U.23 Việt Nam vượt qua khó khăn trong trận ra quân thắng U.23 Lào thắng 2-1, là đầu tàu giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại U.23 Thái Lan trong trận chung kết tại Rajamangala để đoạt HCV SEA Games 33.

Không có khoảng cách giữa cầu thủ nội và nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam
ảnh: Ngọc Linh
Cũng nói thêm đó là trận đấu "chảo lửa" Rajamangala trở nên "nguội ngắt" với rất nhiều mảng khán đài trống. Một sự phản ánh rất rõ thái độ thất vọng của CĐV khi nhìn vào cách U.23 Thái Lan chuẩn bị cho giải với rất nhiều ngôi sao người lên đội tuyển - kẻ CLB về như đi chợ...
Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra tại đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở ASEAN Cup 2026, khi chỉ có chấn thương mới ngăn cản được cơ hội cống hiến của những Duy Mạnh, Ngọc Tân, Văn Khang, Vĩ Hào, Tiến Dũng…
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Và cũng chỉ với tinh thần màu cờ sắc áo quốc gia mới có chuyện CLB CAHN đồng ý nhả những ngôi sao sáng nhất Đình Bắc, Văn Hậu, Thành Long, Việt Anh… cho đội tuyển Việt Nam, dù ngày 11.8 đá trận play-off "sinh tử" đoạt suất dự vòng bảng AFC Champions League Elite.
Đó là sự thực rất rõ ràng được viết rộng rãi tại truyền thông Việt Nam cũng như nỗ lực không biết mệt mỏi của Văn Hậu để trở lại đội tuyển, cũng là điều truyền thông Thái dù biết vẫn giấu nhẹm khi bao biện cho việc các CLB Thai League không nhả quân.
Tất nhiên bóng chưa lăn sẽ khó nói trước được gì ở trận chung kết lượt về tới. Nhưng có một điều chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trước sân Mỹ Đình nêm chặt bởi hơn 4 vạn khán giả cuồng nhiệt với những chiếc áo đỏ sao vàng quen thuộc.

Thành Chung và Xuân Mạnh chơi quá chắc chắn khiến cầu thủ Thái Lan chỉ biết ăn vạ
ảnh: Ngọc Linh
Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam với tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik và màn trình diễn đầy khát khao của tập thể rất đa dạng về phong cách nhưng cho thấy mình là một tập thể thống nhất, hơn hẳn sự rời rạc của Thái Lan từng thể hiện trong trận bán kết lượt về với Singapore.
HLV Kim Sang-sik sở hữu đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng đặc biệt ở chất keo gắn chặt nhóm người cũ Quang Hải, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ… với tân binh Lê Giang Patrik, Đình Bắc, Nhật Minh… và nhất là nhóm ngoại binh nhập tịch đông đảo gồm Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc…
So với chung kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trên mọi tuyến từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Ấy thế nhưng người hâm mộ vẫn cảm nhận rõ tinh thần khát khao màu cờ sắc áo quen thuộc.

Đình Bắc luôn hừng hực khát khao cống hiến cho quốc gia ở đội tuyển Việt Nam
ảnh: Ngọc Linh
Nhưng có điều không thay đổi là khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo!
Hãy nhìn đội trưởng Duy Mạnh sẵn sàng dự bị ở ASEAN Cup 2024 và nay là Quang Hải nhưng luôn chơi bằng ngọn lửa cháy bỏng mỗi khi vào sân, kể cả chiến binh Việt Anh sẵn sàng chiến đấu đến đổ máu, hay Tiến Anh, Văn Vĩ, Thành Long... cần mẫn làm nền cho các đồng đội...
Đó là lý do khán đài dành cho CĐV Việt Nam tại Rajamangala đã chật cứng khán giả với tiếng cổ vũ lấn át cả chủ nhà Thái Lan, cũng như ở các sân bóng khác, còn trận bán kết lượt về với Malaysia chứng kiến Mỹ Đình không còn một chỗ trống hoàn toàn phủ đỏ.
Điều này không chỉ đến từ những kết quả thành công mà còn vì sự yêu mến, tin tưởng của đông đảo người hâm mộ vào tinh thần tận hiến, niềm kiêu hãnh của mỗi cầu thủ với ngôi sao lớn nhất nằm trên ngực áo - điều có lẽ rất nhiều fan Thái Lan không nói ra nhưng thực sự thèm muốn.
Bình luận (0)