Đò dọc ngược nguồn - Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

25/06/2023 08:30 GMT+7

.

Đò dọc ngược nguồn - Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng - Ảnh 1.

MMinh họa: Tuấn anh

Bến có thể không còn
Sông vẫn nguyên dòng chảy
Từ biển ngược lên non
Mây trời soi tận đáy.

Cửa đò không then vạy
Tự do gió ra vào
Mang hương đồng hương bãi
Ướp nồng nắng hanh hao.

Tiếng cười nói xôn xao
Chợ dưa rồi chợ cá
Đò đi qua quãng nào
Cũng nao nao quen lạ.

Đâu bướm hoa tình cũ
Đâu bạn trẻ trâu xưa
Cua lờ mơ cỏ ruộng
Cá giỏ nhớ răng bừa.

Hàng cau hóa rặng dừa
Ruộng sen thay đồng lúa
Làng mải mê ca múa
Có ai gọi mà thưa? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.