Gia đình yêu thương của cầu thủ Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng và hạnh phúc bình dị

12/09/2024 05:21 GMT+7

Trong những ngày tháng thăng hoa hay khó khăn nhất sự nghiệp, Đỗ Hùng Dũng đều đón nhận mọi thứ trọn vẹn, bởi bên cạnh anh là bà xã Triệu Mộc Trinh với tình yêu vô bờ bến.

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH

Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm bền bỉ, có nhãn quan chiến thuật và tư duy cầm trịch hay nhất mà bóng đá VN từng sản sinh. Tầm nhìn của cầu thủ sinh năm 1993 không chỉ tốt ở trên sân, mà còn thể hiện ở ngoài đời. Khi bên cạnh lối sống chuẩn mực, anh còn "hoạch định" rất tốt cho cuộc sống khi từng tích cóp tiền bạc mua ô tô ở tuổi 19 để đi tập luyện và thi đấu, nung nấu ý định học lớp huấn luyện khi mới 25 tuổi, hay sở hữu thương hiệu kinh doanh riêng, nhằm chuẩn bị tương lai sau khi giải nghệ.

Đỗ Hùng Dũng và hạnh phúc bình dị - Ảnh 1.

Hùng Dũng hạnh phúc bên bà xã Mộc Trinh

Ảnh: FBNV

Nhưng chuyện tình cảm lại là ngoại lệ, cũng bởi người ta thường nói: yêu đương là cái duyên, cái số. Dù có tầm nhìn tốt đến mấy, có lẽ Hùng Dũng cũng không ngờ có một ngày, anh gặp được định mệnh của đời mình ở… cửa hàng quần áo.

Câu chuyện xảy ra cách đây 7 năm, khi Hùng Dũng đang miệt mài tìm chỗ đứng ở CLB Hà Nội, chưa phải "sao số" như bây giờ. Chàng trai hiền lành, mộc mạc quê Hà Nội đã phải lòng Triệu Mộc Trinh (sinh năm 1997) - cô sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, khi ấy đang làm thêm ở cửa hàng quần áo. Anh "cảm nắng" Mộc Trinh từ cái nhìn đầu tiên, và cũng bởi thương mến cô nhân viên bán hàng, tiền vệ của đội Hà Nội trở thành khách quen của cửa hàng lúc nào không hay. Có những tháng, anh tới gần chục lần, lúc để mua quần áo, còn khi không mua đồ mới, anh lại đến sửa, may đồ. Miễn để được gặp Mộc Trinh, anh không ngần ngại. Bởi với tiền vệ khi ấy mới 24 tuổi, đã muốn là sẽ tìm cách.

Hùng Dũng bền bỉ bao nhiêu trên sân, thì cũng kiên trì bấy nhiêu trong chuyện… "cưa đổ" Mộc Trinh. Sự chân thành của anh sau cùng cũng lay động trái tim của cô gái dân tộc Tày. Trinh sau đó nhận lời tỏ tình, đồng hành trên chặng đường yêu thương thầm lặng suốt 2 năm với chàng tiền vệ mang áo số 88, trước khi cả hai quyết định về chung một nhà vào giữa năm 2019.

CHUYẾN BAY DÀI NHẤT CUỘC ĐỜI

Từ ngày yêu, rồi tiến đến đám cưới với Mộc Trinh, sự nghiệp Hùng Dũng cũng thăng hoa rực rỡ. Anh chiếm suất đá chính ở CLB Hà Nội, rồi lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo giữa năm 2018 khi có mặt trong đội hình Olympic VN với tư cách cầu thủ quá tuổi. Dù chỉ chơi vỏn vẹn 3 trận vòng bảng, rồi phải về nước sớm do chấn thương ngón chân, nhưng chừng ấy là đủ để ông Park nhìn ra năng lực Hùng Dũng. Anh được đôn lên đội tuyển VN, trở thành hạt nhân trong chiến dịch vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và thi đấu thăng hoa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tuy nhiên, sự nghiệp quần đùi áo số của Hùng Dũng chẳng phải chỉ toàn màu hồng. Tháng 3.2021, bước ngoặt đến khi cầu thủ này dính chấn thương nặng trong trận CLB Hà Nội đối đầu CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Anh gục ngã sau pha vào bóng của đối thủ, phải nhập viện khẩn cấp, sau đó trải qua cuộc phẫu thuật điều trị chấn thương kéo dài gần 1 năm.

Nhận tin xấu, Mộc Trinh đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM ngay trong đêm. "Chuyến bay dài nhất cuộc đời", Mộc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân. Lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn ở cạnh chồng càng nhanh càng tốt, rút ngắn khoảng cách hàng nghìn cây số để đồng hành cùng anh vượt qua cơn đau "thấu xương". Hùng Dũng từng chia sẻ, vợ anh không xem bóng đá như những nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) khác. Nhưng dù chẳng đam mê trái bóng tròn, Trinh cũng cảm nhận được nỗi đau của người mình thương. Nỗi đau xé lòng, mà khi đặt chân đến bệnh viện rồi để cầm tay Hùng Dũng, Trinh vẫn rưng rưng xúc động.

Đỗ Hùng Dũng và hạnh phúc bình dị - Ảnh 2.

Gia đình hoàn hảo của Hùng Dũng

Mộc Trinh ở bên Hùng Dũng từ những ngày anh chưa có gì, đồng hành khi người bạn đời bước lên bục vinh quang, và khi anh khó khăn, vẫn là cô gái ở cửa hàng quần áo ngày nào mà anh cất công theo đuổi thầm lặng ở bên, kề vai sát cánh cùng anh vượt khó. Trinh sẵn sàng thức đêm xoa bóp chân, bốc thuốc cho chồng, nấu những bữa cơm ngon, trở thành đôi chân cho Dũng khi anh không thể đi lại. Để rồi với nguồn động viên, giúp đỡ rất lớn từ người bạn đời trong cả quá trình chữa trị, hồi phục, anh đã trở lại ngoạn mục. Anh không chỉ vượt qua chấn thương mà nhiều người từng nghĩ rằng khó có thể trở lại bình thường, mà còn lấy lại phong độ. Chưa đầy 1 năm sau cơn đau trên sân Thống Nhất, anh kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp công lớn giúp đội tuyển VN thắng Trung Quốc 3-1 vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Đến nay, anh vẫn là thủ quân đội tuyển VN. Chẳng còn điều gì tự hào hơn thế với Mộc Trinh.

Nói về Mộc Trinh, Hùng Dũng chia sẻ rất thật, rằng cô xinh xắn vừa đủ, khéo léo và duyên dáng vừa đủ, như thế là vừa vặn với anh. Tiền vệ sinh năm 1993 không tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu, mà bén duyên với một người phù hợp và yêu người ấy theo cách hoàn hảo nhất. Mộc Trinh là tình đầu của anh. Tình đầu và cũng là tình cuối. Ở cái nghề cầu thủ nhiều người nói rằng thường… đào hoa và chẳng thiếu lựa chọn, một khi đã đến tầm ngôi sao, mấy ai thủy chung và chuẩn mực như Hùng Dũng? (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.