Đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thảm nạn: Nước mắt chảy ngược vào Nam!

15/10/2006 00:41 GMT+7

Ngay sau khi nghe hung tin về "chuyến xe định mệnh" 13 người trong đoàn cứu trợ của phường 13 - Q.Phú Nhuận (Q.PN) gặp thảm nạn trên đường ra Quảng Nam - Đà Nẵng cứu trợ đồng bào bị bão, dù đang bận họp ngoài Hà Nội nhưng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng lập tức gọi về Đà Nẵng chỉ đạo lập một đoàn công tác của Thành ủy bay ngay vào TP.HCM để nhìn mặt và đưa tiễn những người đã vì miền Trung ruột thịt mà hy sinh thân mình.

Bệnh viện Nguyễn Trãi: Một ngày không bình thường

Khoảng 4h sáng 14/10, ê-kíp trực Bệnh viện Nguyễn Trãi - TP.HCM đã nhận 12 thi thể nạn nhân, hầu hết không còn nguyên vẹn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Diên Khánh - Khánh Hòa rạng sáng thứ sáu, 13/10. Ông Hà Văn Tâm - quản lý Nhà tang lễ bệnh viện - cho biết, đây là lần đầu tiên, Nhà tang lễ tiếp nhận cùng lúc đến 12 thi thể, với không khí tang thương vô hạn đến thế.

Chiều 14/10, tổng số tiền cứu trợ tại UBND phường 13, Q.PN là hơn 433 triệu đồng

Chiều 14/10, đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ TP.HCM do ông Lê Hiếu Đằng dẫn đầu đã đến chia sẻ, động viên và gửi số tiền 75 triệu đồng của MTTQ TP cho các gia đình nạn nhân. Qua MTTQ TP.HCM, MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Ban An toàn giao thông TP.HCM cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Tính đến 18h chiều 14/10, tổng số tiền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của TP và các địa phương trong cả nước cứu trợ tại UBND phường 13 là hơn 433 triệu đồng (không kể tiền các đoàn và cá nhân phúng điếu tại gia đình các nạn nhân). (N.T)

Các nhân viên Nhà tang lễ làm việc cật lực. Đến 12h trưa, chỉ còn một mình linh cữu ông Nguyễn Cần - cán bộ hộ tịch phường còn quàn trong phòng lạnh, chờ mẹ ông từ nước ngoài về nhìn mặt con lần cuối rồi mới nhập quan. Tiếp xúc với chúng tôi, tất cả cán bộ phường không ai nói được gì ngoài những tiếng "đau quá", "tội quá". Bà Nguyễn Thị Bích Cậy, mẹ của nạn nhân Trịnh Phú Quý - chiến sĩ dân quân phường, đôi mắt sụp xuống thâm quầng, chỉ nấc lên khi chúng tôi hỏi chuyện. Dường như bà không còn nước mắt để khóc cho đứa con trai xấu số.

Trước quan tài anh Lê Phương Hòa - nguyên thư ký Văn phòng UBND P.13, chúng tôi gặp Lê Phương Huy - em ruột Hòa. Huy kể, nhà có 3 anh em, Hòa là anh cả; cha thất nghiệp, mẹ đi giúp việc nhà, còn Huy thì đi bỏ mối bánh kẹo thuê. Gia đình đã khó, nay càng khó khăn hơn khi anh Hòa được xem là "trụ cột" không còn nữa. Huy cho biết, ban đầu trong danh sách không có tên anh Hòa, nhưng anh cứ đòi đi mãi, nhiều người can, anh không nghe, cứ một mực xin đi cứu trợ. Kể đến đó, Huy bật khóc. Theo lời một cán bộ Văn phòng UBND Q.PN, đa số những người tử nạn trong "chuyến xe định mệnh" đều rất nghèo, có nhà chỉ vỏn vẹn 7 mét vuông!

Đồng tiền cứu trợ có cả máu và nước mắt

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngay sau khi biết được tin dữ về đoàn CB-CNV P.13, Q.PN gặp thảm nạn trên đường đi cứu trợ miền Trung, nhiều đảng bộ, chính quyền các cấp các địa phương đã điện thăm hỏi, chia buồn cùng Đảng bộ, chính quyền, đồng bào P.13, Q.PN. Rất đông người dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cũng đã trực tiếp đến trụ sở UBND phường và nhà riêng từng gia đình có người tử nạn động viên, chia sẻ và dự tang lễ.

Sáng 14/10, đoàn công tác đặc biệt của Thành ủy Đà Nẵng được thành lập theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, do ông Bùi Văn Tiếng - thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê làm trưởng đoàn, đã có mặt rất sớm tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Trãi sau một chuyến bay... tốc hành. Theo kế hoạch, đoàn sẽ phúng viếng từng gia đình nạn nhân và sẽ lưu lại TP.HCM cho đến khi hoàn tất khâu hậu sự đối với người chết. Ông Nhật Thành - Bí thư Quận ủy Sơn Trà cho biết, thông tin đau lòng này đã tạo thêm một dòng chảy tích cực trong tâm đồng bào miền Trung. Ông Thành kể, có những người dân bị sụp nhà, vừa dựng lại được, đã quyết không nhận thêm tôn cứu trợ lợp nhà; người tự lực được thì không nhận lương thực, nhường lại cho người khác khó khăn hơn. "Chúng tôi sẽ sử dụng thật tiết kiệm, trân trọng những đồng tiền cứu trợ xương máu này", ông Thành nói.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn

Nguồn tin từ Công an huyện Diên Khánh, Khánh Hòa chiều 14/10 cho biết: Đến nay chưa có kết luận chính thức nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh sáng 13/10. Tuy nhiên, qua quan sát hiện trường, nhiều khả năng xe ô tô biển số 53M-5009 chở đoàn cứu trợ khi đi vào đoạn đường cong đã chạy với tốc độ nhanh, lấn đường, gây tai nạn với ô tô biển số 75H-8283. Đáng lưu ý là tại đoạn đường xảy ra tai nạn không có vạch sơn tim đường và vạch sơn lề đường. Theo một cán bộ ngành giao thông Khánh Hòa, đoạn đường này mới được duy tu tráng nhựa, mặt đường chưa ổn định, nên chưa kẻ được vạch sơn. (X.H)

Nguyên Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.