Đoàn người đội nắng, nén đau thương chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn người đội nắng, nén đau thương chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 15:25 GMT+7

Dù trời trưa nắng nóng gay gắt, trên đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội trưa 26.7.2024, hàng trăm người dân đứng chờ thành hàng dài đợi đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghĩa trang Mai Dịch.

Nhiều người dân mang theo di ảnh, không cầm được nước mắt khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, năm nay 70 tuổi, đã phải đi chợ từ sáng sớm, sắp xếp công việc nhà để ra đường Nguyễn Chí Thanh, để chờ tiễn đưa Tổng Bí thư.

Nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà rưng rưng nước mắt tiếc thương.

Đoàn người đội nắng, nén đau thương chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên có mặt từ rất sớm

Khi hay tin đoàn xe đi qua, nhiều người dân đã cơm nước sớm, sắp xếp công việc tiễn Tổng Bí thư một đoạn đường cuối cùng.

Trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ viếng, chị Nguyễn Thu Thủy đã xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia nhiều giờ đồng hồ nhưng chưa được vào viếng vì quá đông nên trưa 26.7, chị ra đường Nguyễn Chí Thanh để chờ tiễn Tổng Bí thư.

"Em rất kính phục bác, cảm giác như bác là người thân của mình", chị Thủy bày tỏ.

Đoàn linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú đi qua con đường trong rất nhiều nỗi đau thương của người dân, cán bộ, chiến sĩ. Một nhân cách lớn đã ra đi, để lại nơi này niềm tiếc thương vô hạn.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lúc 13 giờ ngày 26.7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Sau khi kết thúc lễ truy điệu, Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Cùng thời gian này, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.